13/09/2026 - 06:20

Một sớm mùa thu…

Nghe trong nỗi nhớ mùa thu
Có miền ký ức lời ru ngọt lành
Khói chiều từng sợi mỏng manh
Nhặt mùa thương nhớ mà thành quê hương.

 Hàng cây tỏa bóng bên đường
Trổ vào năm tháng lời thương xanh màu
Gió đồng qua ngõ rì rào
Có làn hương cũ rót vào ngày xưa. 

Buổi về đò vắng sông mưa
Hỏi người còn giữ thiếu thừa nhà quê
Cánh diều rớt xuống bờ đê
Giấc mơ ngày cũ có về qua đây?

Bếp nhà sợi khói còn cay
Mẹ quê nhóm lửa đợi ngày nắng trong
Con về cho thỏa nhớ mong
Có miền thu cũ, vẫn không phai mờ…

Nguyễn Thị Luyến Nhớ

Chia sẻ bài viết