Cần đưa vào Chương trình Giáo dục địa phương nội dung liên quan đến văn hóa sông nước

Trong bối cảnh đô thị hóa, không gian văn hóa sông nước Nam Bộ đang đứng trước nhiều biến đổi. Việc TP Cần Thơ tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch mang tính sự kiện, mà còn là nỗ lực gìn giữ nhận diện và phát huy những giá trị di sản...

  • “Đi Tây”-câu chuyện của một người trẻ 

    “Đi Tây”-câu chuyện của một người trẻ

    “Đi Tây” (NXB Dân Trí) là tự truyện của Doan (tên thật là Nguyễn Ngọc Linh) về quá trình du học tại Pháp và tìm ra định hướng nghệ thuật cùng những đam mê.

  • Nhà văn 83 tuổi kể chuyện “biến khỏi thành phố” 

    Nhà văn 83 tuổi kể chuyện “biến khỏi thành phố”

    Sau truyện thiếu nhi “Con cò mồ côi” tạo được tiếng vang hồi năm rồi, nhà văn 83 tuổi Nguyễn Thị Thanh Huệ (Hội Nhà văn TP Cần Thơ) vẫn miệt mài sáng tác.

  • Truyện “ngắn” và bài vọng cổ 2 tựa 

    Truyện “ngắn” và bài vọng cổ 2 tựa

    Gần đây, hai cuộc thi văn nghệ cấp khu vực ĐBSCL là truyện ngắn và bài vọng cổ kết thúc với những dư luận không hay. Lùm xùm từ các cuộc thi cho thấy nên chăng, cần có sự chấn chỉnh, làm mới các cuộc thi văn nghệ ở địa phương và khu vực?

  • Ấn tượng nữ quái Harley Quinn 

    Ấn tượng nữ quái Harley Quinn

    “Birds op Prey” (tựa Việt: “Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn”) là phần tiếp nối của phim siêu anh hùng ăn khách “Suicide Squad”.

  • “Giấc mơ đời người” và những nỗ lực để sống tốt 

    “Giấc mơ đời người”

và những nỗ lực để sống tốt

    “Giấc mơ đời người” (NXB Trẻ), tiểu thuyết thứ 3 của Đoàn Bảo Châu tiếp tục ghi thêm dấu ấn của một võ sư viết văn trong lòng độc giả, bằng câu chuyện đầy chất đời, tình người

  • Những kẻ phá bĩnh! 

    Những kẻ phá bĩnh!

    Ba nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Việt vừa bị ngành chức năng mời làm việc vì thông tin không chính xác về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) trên mạng xã hội.

  • “Gái già lắm chiêu 3”- Tiếc cho cái kết! 

    “Gái già lắm chiêu 3”- Tiếc cho cái kết!

    Sau thành công của 2 phần đầu, “Giá già lắm chiêu 3” vẫn giữ được sức hút khi chiếm lĩnh ngôi đầu phòng vé trong dịp Tết vừa qua. Phần 3 được làm mới về nội dung, nhiều kịch tính, hài hước và đầu tư hoành tráng về bối cảnh, trang phục.

  • Hồn rối phương Nam 

    Hồn rối phương Nam

    Múa rối vốn là loại hình nghệ thuật truyền thống ở miền Bắc. Vậy nhưng, ngay tại TP Hồ Chí Minh, có một đội múa rối mấy mươi năm lặng thầm giữ gìn tinh hoa rối Việt.

  • Người miền Tây ăn Tết, chơi Tết tuy bình dị nhưng rất kỹ lưỡng 

    Người miền Tây ăn Tết, chơi Tết tuy bình dị nhưng rất kỹ lưỡng

    Tết Canh Tý vừa qua với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Thời buổi kinh tế thị trường, đô thị hóa, người miền Tây vẫn giữ cho mình lệ cũ, thuần phong ngày Tết. Chia sẻ với Báo Cần Thơ ngày đầu năm, nhà nghiên cứu Trần Minh Thương (Sóc Trăng), trần tình:

  • Thấm đẫm bản sắc văn hóa người Tày 

    Thấm đẫm bản sắc văn hóa người Tày

    Tết của người Tày có gì khác biệt? Câu trả lời có trong tập tản văn “Fừn nèn - Củi Tết” (NXB Phụ nữ) của tác giả Y Phương. Ngoài ra, người đọc còn được dịp tìm hiểu sâu

  • Khơi dậy tình yêu sử ca 

    Khơi dậy tình yêu sử ca

    Vào những ngày giáp Tết hằng năm, Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều lại tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào đón Tết đến, xuân về.

  • Tiếp bước trăm năm 

    Tiếp bước trăm năm

    Cải lương tròn trăm tuổi, “Dạ cổ hoài lang” cũng đã một thế kỷ vấn vương, đờn ca tài tử còn dạn dày hơn thế. Trên mảnh đất Cầm Thi Giang hôm nay, các em thiếu nhi đang được trao truyền