Trong bối cảnh đô thị hóa, không gian văn hóa sông nước Nam Bộ đang đứng trước nhiều biến đổi. Việc TP Cần Thơ tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch mang tính sự kiện, mà còn là nỗ lực gìn giữ nhận diện và phát huy những giá trị di sản...
-
Từng mảng ký ức là cả một trời thương nhớ
Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều là gương mặt văn học trẻ để lại nhiều dấu ấn ở ĐBSCL. Dù viết văn hay làm thơ, Huỳnh Thúy Kiều đều mang đến cho người đọc những cảm nhận gần gũi, thân thương nhất của quê hương.
-
Đằm thắm chút tình trong “Đêm sa nghiêng”
“Đêm sa nghiêng” là tập thơ mới ra mắt của nhà thơ Mạc Tố Hồng (hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ), do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Những vần thơ nữ tính gửi gắm chút tình đằm thắm, nhiều trải nghiệm mang đến cho độc giả những phút lắng đọng.
-
“Sự thinh lặng” và cái giá của tội lỗi
Tiểu thuyết trinh thám “Sự thinh lặng” của tác giả Park Young-Doo đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi “Câu chuyện Hàn Quốc” năm 2009. NXB Văn học giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam qua bản dịch của Lê Bảo Quỳnh Thơ.
-
“Những ngày cách ly” đậm chất thời sự
Thông qua chuyện về một gia đình ở Hà Nội đi cách ly vì dịch COVID-19, tiểu thuyết “Những ngày cách ly” của tác giả Bùi Quang Thắng giúp người đọc nhìn lại một chặng đường chống dịch bệnh
-
Đừng tung hê cái xấu!
Gần đây, câu chuyện về một tác giả trẻ hay nói bậy và chửi tục được nhiều người chú ý; để rồi chợt giật mình vì trước giờ vẫn đọc những lời lẽ thô tục của anh ta nhưng dường như đã “quen”
-
Điện ảnh Hongkong có thể trở lại thời vàng son?
Hongkong từng được ngợi ca là “Hollywood phương Đông” trong những năm 1990, nhưng nền điện ảnh tại đây dần tuột dốc không phanh.
-
Chiêm ngưỡng hai tác phẩm điêu khắc xác lập Kỷ lục Việt Nam
Trong khuôn viên Khu di tích Mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc- Thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, hiện trưng bày hai tác phẩm điêu khắc rất đặc biệt. Hai tác phẩm này cũng đã vinh dự xác lập Kỷ lục Việt Nam vào năm 2014
-
Quốc Nam và những câu chuyện đời
Tôi biết Nguyễn Quốc Nam đang là nghiên cứu sinh, giáo viên một trường trung học phổ thông ở quận Ô Môn và là võ sư võ cổ truyền có tiếng ở Cần Thơ.
-
Tự tình “Về miền sông Hậu”
“Đây là một tập thơ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời tôi, kỷ niệm tròn 30 năm tôi gắn bó với vùng đất Cần Thơ”, nhà thơ Đặng Tuyết (hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ) chia sẻ với chúng tôi như thế về tập thơ “Về miền sông Hậu” mới ra mắt
-
“Ác giả ác báo” trong “Nhà ông Hoàng có vàng”
Một câu chuyện bí ẩn liên quan đến kho báu của gia tộc và bí mật hương liệu của hoàng tộc xưa. Nhiều người đã bị kéo vào vòng xoáy tranh đoạt. Bí ẩn liệu có được phơi bày?
-
Ngắm nhà sàn Bác Hồ giữa đất phương Nam
Đã 30 năm qua, một căn nhà gỗ giản dị, trang nghiêm, thoáng mát nhưng rất ấm cúng nằm trong khuôn viên Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã gây ấn tượng đặc biệt
-
Hollywood tái cơ cấu ngành giải trí
Khi dịch COVID-19 lan rộng, các rạp chiếu đều phải đóng cửa và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động bình thường trở lại.
-
Cần đưa vào Chương trình Giáo dục địa phương nội dung liên quan đến văn hóa sông nước

- “Avatar 3” tiếp tục làm hài lòng người hâm mộ
- Bài 1: Cạnh tranh từ phòng vé đến nền tảng số
- Nửa thế kỷ, trọn một lòng với cải lương
- Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Độc đáo văn hóa Chăm tại Khánh Hòa
- Một chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai hội
- Nghệ nhân đờn ca tài tử đặc biệt
- Tái hiện di sản văn hóa Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm người Khmer tại Hà Nội
- Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Di tích quốc gia đặc biệt
-
Lắng đọng vở cải lương “Người mẹ và thanh gươm”

- Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở cải lương mới
- Bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ
- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ khai mạc tối 27-12
- Cách làm hay từ một chuyên đề sân khấu hóa
- Đại học Cần Thơ chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
- Danh sư Võ Trường Toản
- Nửa thế kỷ, trọn một lòng với cải lương
- Công bố tác phẩm đạt giải Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch An Giang
- Thông điệp ý nghĩa từ “Phòng trọ ma bầu”
