-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi lăm
TẬP TRUNG THANH NIÊN XUNG PHONG VỀ TUYẾN BIÊN GIỚI -
1C - con đường huyền thoại
Tư Bay và Hai Tân, hai cán bộ phụ trách Liên đội II Thanh niên xung phong tuyến Vòng Cung, chia nhau đi 2 xuồng, người đầu, người đi giữa để xử lý tình huống. Về tới Ngã Ba Ðình tất cả xuồng ghé lại lên trạm.
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi bốn
TẤM LÒNG ĐẤT BẠN -
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Sau sự kiện dập pháo màu, Ban chỉ huy Liên đội được Ban chỉ huy Ðoàn 195 mời qua họp. Ðồng chí Trương Tấn Lộc, tức Bảy Lúa chủ trì:
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi bốn
TẤM LÒNG ĐẤT BẠN -
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi ba
CỐ VẤN MỸ ĐẾN VĨNH TẾ THỊ SÁT -
1C - con đường huyền thoại
Quang và Út Mản lúc nào cũng nghĩ đến nhau nhưng Quang có ý không hài lòng người vợ chưa cưới của mình. Cô ta mắc cỡ hay là cô ta kiêu căng, hay là cá tánh cha mẹ sinh ra như vậy? Ðang nằm suy gẫm sự đời thì Hải tặc bò tới, nói:
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi ba
CỐ VẤN MỸ ĐẾN VĨNH TẾ THỊ SÁT -
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Công việc hoàn tất, Năm Ðoàn thu xếp tiếp mấy vị trưởng lão trong vùng. Cá, rắn, lươn do mấy vị trưởng lão mang đến nấu chua trái giác, lớp nướng chấm muối ớt.
-
1C- con đường huyền thoại
Chương hai mươi hai
VẬN CHUYỂN CHUYẾN ĐẦU TIÊN -
1C- con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi hai
VẬN CHUYỂN CHUYẾN ĐẦU TIÊN -
1C - con đường huyền thoại
Cánh đồng Rạch Dứa mênh mông lúa sạ. Bóng núi chập chùng gần xa. Bờ kinh Vĩnh Tế giăng giăng một dãy cây xanh. Mấy cái tháp canh của đồn Vĩnh Gia, Vĩnh Tế, Vĩnh Ðiều với cờ 3 sọc lất phất.
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi mốt
ÔNG HAI VĂN - PHÓ BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG CỤC CỠI TRÂU VƯỢT BIÊN GIỚI VĨNH TẾ -
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Từ Kinh chiến lược Cái Sắn, anh Tư Khánh, các cháu nhỏ (gồm Thanh, Kim Lài, Bé Tư, Ốc Tiêu và Hải tặc) xuống ghe chạy một mạch đến sáng hôm sau là tới Minh Lương, chiều lại họ tới vuông An Ninh như kế hoạch.
-
1C - con đường huyền thoại
Chương hai mươi
NGHỆ THUẬT MỞ ĐƯỜNG
