♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương hai mươi hai
VẬN CHUYỂN CHUYẾN ÐẦU TIÊN
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
5. Công việc hoàn tất, Năm Ðoàn thu xếp tiếp mấy vị trưởng lão trong vùng. Cá, rắn, lươn do mấy vị trưởng lão mang đến nấu chua trái giác, lớp nướng chấm muối ớt. Họ ngồi trên sạp xuồng trong bóng cây. Bốn năm chiếc xuồng ken lại sát nhau thành một cái nhà nổi. Thức ăn và ruợu đế Giang Thành bày lên sạp xuồng xem tiện dụng như ăn tiệc cao lâu chớ chơi đâu.
Năm Ðoàn:
- Uống cạn ly mừng chú Sáu, chú Ba, chú Chín, chú Tám.
Chú Tám Xà Bam:
- Cạn ly mừng chú Năm và các cháu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ. Ờ, còn Sáu Thiện đâu?
Sáu Thiện:
- Dạ, dạ có cháu đây.
Chú Chín Cà Rèm:
- Lại đây chú Sáu, chỉ huy giỏi lắm!
Các chú cùng hai cán bộ Liên đội đưa ly lên môi “trót” dứt cạn ly. Chú Sáu Vệ Tinh nói:
- Cái địa bàn 195 từ trên biên giới Campuchia kéo dài đến khu rừng tràm Nam Thái Sơn - Hiệp Mỹ Sơn và mở tiếp qua phía Tây. Từ Hà Tiên tới Ba Hòn (Tri Tôn). Mé bờ Bắc Vĩnh Tế đất Campuchia cao, chỉ nhờ ngọn Rạch Dứa ta đưa xuồng qua như đêm hôm vậy. Kinh Vĩnh Tế giặc đóng 4 đồn (Vĩnh Gia, Vĩnh Ðiều, Ðầm Trích, Giang Thành) mỗi đồn cách nhau 2-3km, chúng tuần tra thường xuyên ngày đêm, kềm kẹp dân gắt gao vì có nhiều mật thám CIA và bọn tề điềm phản động các nơi “điều” về, mục đích ngăn chặn tuyến đường ta, có cả bọn nhìn mặt.
Chú Tám Xà Bam tiếp lời:
- Tuyến Vĩnh Tế gồm các xã: Vĩnh Ðiều, Tân Hòa, Phú Mỹ, có ba chi bộ Ðảng, mỗi chi bộ có 2 đến 3 đồng chí. Dân ta nắm được mà rất ít vì chúng ngăn cách và kềm kẹp dữ tợn. Ðó là chưa kể lực lượng Hải quân, giang thuyền, pho-ca và quân chủ lực hành quân dài ngày trú đóng. Các loại máy bay hoạt động theo yêu cầu đồn bót và bọn tề điềm chỉ chọc. Hiện nay, phía địch giữ ưu thế con đường này và tương quan chúng hơn ta gấp bội. Chỉ có điều ta quyết tâm cao hơn chúng.
Chú Ba Ðầu Sọ nói tiếp:
- Còn bên Campuchia cũng không đơn giản chút nào, họ chỉ cho ta sang mỗi lần 20 người và chỉ lưu trú được 3 ngày. Tiếp nhận vũ khí xong, phải rút hết vũ khí và người về miền Nam. Song, nhờ ở khu Stúc Mía (tức vùng Sóc Chuốt), ta có cơ sở Việt Kiều từ thời chống Pháp, nên người dân Campuchia có cảm tình với Quân giải phóng miền Nam, ủng hộ ta khi cần.
Chú Chín Cà Rèm:
- Theo tôi biết thì Quân khu IX ở xa, chỉ đạo qua điện đài, nên quân trang, gạo, thương bệnh binh Ðoàn 195 phải tự lực giải quyết! Vậy nên các cháu thiếu thốn đủ thứ. Bà con nhân dân biên giới này quá thương thanh niên xung phong...
Chú Tám Xà Bam:
- Uống đi anh Ba, uống cho ngọt cái coi, rồi từ từ tâm sự cho chú Năm, chú Sáu nghe chơi… Ta xin thề sống chết với tuyến 1C, anh em!
Tất cả cầm ly sóng sánh rượu thơm nồng, đưa vào uống “trót” ngon lành.
Chú Sáu Vệ Tinh:
- Hay quá! Uống vậy mới chơi với bọn Mỹ Ngụy này được chứ! Cụ Nguyễn Khuyến có câu “Rượu ngon không có bạn hiền...”. Giờ ta có nhiều bạn hiền ở đất Hà Tiên văn vật, lại có rượu Giang Thành nổi tiếng, ta uống mừng chiến thắng trận đầu!
Chú Tám Xà Bam bưng ly rượu lên uống với chú Sáu Vệ Tinh. Rồi hai ông lão cụng ly với hai bạn trẻ Năm Ðoàn và Sáu Thiện. Cười vang trong cánh rừng.
Ðâu ngờ rằng đến ngày kết thúc cuộc chiến tranh. Ðoàn 195 và đội thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ, các ông già phần đông còn sống, lại chỉ chỗ cho đám trẻ đi lấy hài cốt bạn bè, 399 anh chị em thanh niên xung phong đã ngã xuống cánh đồng Gộc Xây thiêng liêng này đây. Nơi các vị lão thành cùng Năm Ðoàn và Sáu Thiện cụng ly uống rượu. Sáu Thiện là một trong 399 người nằm lại chiến trường 1C.
6. Chú Tư Mau (Phan Văn Nhờ) dõi mắt ra khơi, nơi biển Tây cá voi xói nước từng vòi lên trời, ghe đánh lưới của ngư dân dập dìu lên xuống. Ngoài xa hơn, một chiếc tàu xám xịt của Hải quân Hoa Kỳ đậu lặng lẽ, lâu lâu dội nhạc “Tân Tây Lan” lên bờ.
Kia rồi, điều chú Tư mong chờ đã xuất hiện. Một vỏ lãi cặm cờ quẻ ly chạy nhanh trên ngọn sóng, do một phụ nữ áo khoác xanh cầm lái, hai chị khác ngồi giữa sạp vỏ, chạy xé biển, rẽ tạt vào Hòn Ðất.
Tư Mau:
- Báo các anh. Mấy cô “giao liên công khai” gánh Út Cẩn, Sáu Quắn đã đưa vỏ lãi BS9 tới rước các anh về đường biển.
Bảy Thạng:
- Ờ, như vậy cũng tiện, khỏi đi qua Minh Lương, Rạch Giá, Hộ Phòng mà vô cửa Gành Hào, Dị Chảo gì cũng được.
Tư Khánh:
- Vậy chuẩn bị dọn cơm đi. Các anh ăn rồi đưa anh Hai cùng “chị Hai” xinh đẹp về T3 gặp anh Mười Khẩn làm việc.
(Còn tiếp)