06/03/2022 - 08:17

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương hai mươi mốt

ÔNG HAI VĂN - PHÓ BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG CỤC
CỠI TRÂU VƯỢT BIÊN GIỚI VĨNH TẾ

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2. Chú Hai Văn - Phan Văn Đáng là nhà lãnh đạo tài năng, là Phó Bí thư Trung ương Cục, làm việc nhiều năm bên cạnh chú Phạm Hùng, chú Nguyễn Văn Linh, chú Trần Văn Trà và cô Nguyễn Thị Định. Chú có người em gái nổi tiếng trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ là cô Ba Tốt (Phan Thị Tốt) - Khu ủy viên, phụ trách phụ nữ miền Tây cùng với cô Hai Được (Nguyễn Thị Lý).

Thi hành Nghị quyết Trung ương Cục trong cuộc Hội nghị Ban Chỉ huy các lực lượng vũ trang miền ngày 19-5-1967, chú Hai đến đầu đường 1C, tiến sát biên giới Vĩnh Tế, tìm cách xuyên đồn bót và mạng lưới kiểm soát của địch, để về Khu IX - Cà Mau.

* * *

Chú Tư Mau và Ban Chỉ huy Đoàn 195 cùng Ban Chỉ huy Liên đội I lo lắng rước đồng chí lãnh đạo đi bằng cách nào. Bỗng có cháu nhỏ là Thống con châm trà cho mấy chú uống, vừa nghe, nó đánh bạo phát biểu:          

- Mấy chú để cháu đi rước ông Hai cho!

Tư Mau:

- Trời đất, chuyện quan trọng, đâu phải giỡn được con!

- Thưa chú Tư, cháu có cách!

Năm Đoàn:

- Cách gì, cháu nói đi.

- Cháu ra xóm mượn con trâu, cháu rước ông Hai lên lưng trâu đi. Qua đồn, nếu giặc có hỏi, cháu nói cháu đưa ông ngoại cháu đi tìm con trâu đi lạc. Mấy hôm cháu ra xóm cỡi trâu khính của đám bạn, cháu cỡi qua đồn biên giới của giặc hoài, nó có hỏi gì đâu!

Chú Tư Mau, chú Năm Đoàn nghe có lý quá. Tư Mau:

- Vậy mình mua 1 con trâu, chọn mấy cháu con nít nầy giữ trâu, sau mình kéo vũ khí vào mùa khô tới, giờ thì mình đi rước anh Hai Văn luôn.

Dựa vào sáng kiến của quần chúng là chú Thống con, kế hoạch mua trâu, mua ngựa vận chuyển thực hiện sớm hơn.

* * *

Chiều hôm sau, đem tất cả đàn trâu mua về cho Hải tặc, Ốc Tiêu vài ba cô chú bé tí nữa lo chăn dắt huấn luyện trâu để kéo hàng sau nầy, lúc mùa hạn đến. Thống biết nhiệm vụ mình nặng nề, nên chú sắm cây roi tre, cái nón lá tua vành và đem theo cái bao bố rách cho ông Hai ngồi. Nó đánh trâu lội qua kinh Vĩnh Tế. Giặc thấy có thằng nhỏ cỡi trâu lại dẫn 1 đàn theo sau, nó chờ cho trâu lội qua nó mới đi tới, địch chẳng nghi ngờ chi cả.

Qua khỏi Rạch Dứa, vào hướng đoạn núi Chạp-Đay (bắt tay đoàn kết) thì Thống con gặp ông Hai. Thấy ông Hai hiền từ, vui vẻ, Thống con mừng lắm. Ông Hai Văn:

- Cháu tên gì?

- Dạ cháu là Thống, rắn mắc, các chị gọi là “Thống con!”.

- Cháu ở Liên đội nào?

- Dạ, cháu mới bổ sung cho Đại đội Nguyễn Việt Khái II.

- Cháu cỡi trâu có giỏi không?

- Thưa ông Hai, cháu chỉ huy trâu giỏi.

- Vậy cháu “chở” ông đi cách nào?

- Thưa ông, ông cháu ta ngồi trên lưng con trâu cái Én nầy, cháu trải bao bố tời cho ông Hai ngồi, cháu đánh trâu đi. Khi qua đồn, nếu nó hỏi, cháu nói ông ngoại cháu bảo đi ra đồng tìm con trâu đực pháo mê cái lội lạc đâu mất. Vậy là nó cho ông cháu mình đi. Ông ơi, ông cỡi trâu được không?

- Được. Hồi nhỏ, ông cũng có chăn trâu một lúc.

- Vậy ông cháu ta lên đường.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết