► Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương hai mươi
NGHỆ THUẬT MỞ ÐƯỜNG
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
4. Từ Kinh chiến lược Cái Sắn, anh Tư Khánh, các cháu nhỏ (gồm Thanh, Kim Lài, Bé Tư, Ốc Tiêu và Hải tặc) xuống ghe chạy một mạch đến sáng hôm sau là tới Minh Lương, chiều lại họ tới vuông An Ninh như kế hoạch. Dọc đường có giang thuyền xét hỏi, song qua truông được như hằng ngày.
Ðêm đó chú Tư Khánh họp Ban lãnh đạo Ðoàn 195 báo cáo công tác mở tuyến lộ Cái Sắn như thế nào. Tất cả các chú Tư Mau, Bảy Lúa, Sáu Ðặc đều vui mừng khôn xiết. Một lần nữa ông bà Chín lại được biểu dương. Trên thực tế, ông bà Chín Chuột chỉ là chi tiết trong nhiều ghe hai đáy nhỏ vận chuyển tuyến sông rạch của Ðoàn 195 mà thôi. Nhưng “việc ai làm nấy biết”.
Như vậy, từ vùng Bang Hang, Stúc Mía ta cho chuyển hàng về Kho 80 ở Gộc Xây, Kho 90 ở vuông An Ninh và chuyển về tuyến lộ Cái Sắn được thông suốt rồi. Ngày mai sẽ Hội nghị liên tịch với gánh Năm Ðoàn cho xuất phát.
Năm cô cậu trốn gia đình đi theo thanh niên xung phong, được Ðoàn 195 cho đưa qua cứ Gộc Xây (trạm 80) các bạn gặp Út Mản, Hồng Láng và các anh Ðịnh, Quang… nhào đến ôm nhau khóc như mưa. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện mà dọc tuyến đường hành quân về nơi nhận nhiệm vụ đã trải qua, cũng không bỏ quên chuyện tình của Út Mản và Thanh Quang nhưng bị rầy vì ở đây kỷ luật rất nghiêm, nhất là chuyện quan hệ trai gái…
Giữa lúc mừng vui xúc động, Hải tặc lại trổ tài khoe khoang:
- Nhờ tôi vạch bản đồ chỉ dẫn dắt dìu cho mấy bà chị này tới đây đó. Còn cái nạn bắt đỉa cho mấy bả nữa. Trời ơi, nói thiệt nghe, nó cắn chỗ ngặt không!
Tất cả cười rần rần và chọc quê mấy cô gái:
- Cắn chỗ ngặt là cắn những đâu
Hải tặc?
- Cắn á, cắn…
Hải Tặc bị vả miệng.
5. Năm Ðoàn và Út Nhì, Sáu Thiện qua vuông An Ninh họp liên tịch để lấy biên nhận xuất kho khối lượng vũ khí, mật hiệu, thời điểm giao hàng tuyến bảo vệ của Ðoàn 195 và trang bị bước đầu cho thanh niên xung phong tự vệ. Ðồng chí Bảy Lúa Trương Tấn Lộc phát biểu:
- Thưa các Ðồng chí, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy miền ra chỉ thị hướng dẫn về cuộc chuẩn bị tiến hành công kích và khởi nghĩa ở các thành phố, thị xã. Ngày 12-12-1967 chỉ thị ở nơi điểm yếu của địch có nhiều sơ hở, nơi quần chúng căm thù địch và nơi ta có khả năng đánh chiếm, chuyển tương quan Cách mạng. Cho nên việc vận chuyển vũ khí, người, phương tiện phải xúc tiến nhanh. Bộ Chính trị, Trung ương Ðảng vừa ra Nghị quyết tình hình nhiệm vụ Cách mạng miền Nam, chỉ rõ: mùa khô 1966-1967 Mỹ ngụy chuyển từ thế phản công sang thế phòng ngự đó là thoái lui về chiến lược, một thất bại lớn của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam và làm phá sản cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ở cả nước. Do đó, nhiệm vụ tổ chức vận chuyển của ta là khẩn cấp và phải đạt thắng lợi to, làm chủ tuyến đường với bất cứ giá nào. Ðề nghị đồng chí Năm Ðoàn trình bày cách tổ chức vận chuyển nay đã tới đâu.
Năm Ðoàn lật sổ tay:
- Thưa các đồng chí. Lực lượng được 500 đồng chí, nhưng có sức đi công tác là 300, hầu hết là nữ. Giờ chúng tôi có 200 xuồng mới, 80 xuồng cũ. Trong tuần tới sẽ xuất quân đợt 1 được.
Chú Tư Mau nghe báo tình hình, quá đỗi vui mừng:
- Ðợt 1, các đồng chí nhận được 150 tấn tại kho Kirivong. Phải tổ chức làm 3 công đoạn. Công đoạn 1, từ kho đến bắc Vĩnh Tế. Công đoạn 2, đưa từ kho Vĩnh Tế về kho 80 (Gộc Xây). Công đoạn 3, từ Gộc Xây tiến thẳng về tuyến lộ Cái Sắn. Ở tuyến lộ có bộ phận tiếp nhận đưa về Cái Nứa - Vĩnh Thuận… Giờ cần gì, đồng chí trình bày, chúng tôi sẽ giải quyết.
Năm Ðoàn đề nghị đồng chí Út Nhì phát biểu. Út Nhì:
- Thưa các đồng chí. Vừa mới xa nhà, mới lớn lên và phần đông là nữ, đội quân mới toanh chưa có kinh nghiệm. Chúng tôi đề nghị cho mỗi xuồng hai đồng chí - một lớn, một nhỏ. Một có sức khỏe, một ốm yếu. Nhưng đảm bảo là chúng tôi đi chuyến đầu 280 xuồng, chỉ còn mấy chiếc xuồng bể để lại cho đơn vị cải hoạt và đi lại giữa các đại đội. Thứ hai, đề nghị cục Hậu cần cho vải may quần áo, cho thêm 300 võng ni lông, nón tai bèo, khăn choàng tắm, thuốc rắn và thuốc lác, thuốc cảm cúm, băng cá nhân. Nếu có, xin vải lót cho con gái… và xin mua kiếng tròn bỏ túi để soi mặt và lược gở đầu.
Nghe cô Út Nhì nói, cả cuộc họp cười ù lên. Chú Tư Khánh nói:
- Ừ thì vậy đó, quân mình bây giờ là vậy đó, nó là con gái, con nít nên mình là cha, là mẹ phải lo cho nó no cơm, lành áo, cho có thuốc trị bệnh, thuốc thoa ghẻ, xức lác, có kiếng soi mặt và cả đồng hồ đeo tay cho nó coi giờ. Có khi mua la bàn cho nó lúc nó bị lạc trong rừng. Chúng ta còn phải dạy cho đám nhỏ sử dụng các loại súng nữa. Mai Ðoàn 195 cho cán bộ qua tập. Tuần sau, ngày X xuất phát.
Chú Tư Mau tiếp lời:
- Tất cả yêu cầu của đồng chí Út Nhì, cái nào có đây, mai giải quyết, cái nào chưa có sẽ cho người đi mua. Thỏa mãn từng bước cho các bạn thanh niên xung phong là tạo sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ của Khu đoàn và Cục Hậu cần Quân khu 9.
6. Ban chỉ huy thanh niên xung phong vừa về tới Văn phòng Liên đội thì có các đồng chí cán bộ Ðại đội lên xin làm việc. Chú Sáu Thiện nói:
- Hay quá, sẵn đây mình phổ biến kế hoạch luôn.
Chú Bảy Nông báo cáo :
- Các đồng chí ơi, mấy cô cậu 13, 14 tuổi đó, cả cậu Thống, Hải tặc, Ốc Tiêu đều không chịu ở nhà cải hoạt phục vụ đơn vị mà nằng nặc đòi đi.
Sáu Dân:
- Ði sao nổi mà đi! Phải có kỷ luật chớ, bộ muốn là đi được sao?
Chú Năm Ðoàn bình tĩnh :
- Không sao đâu, vậy tốt. Chỉ sợ nó không chịu đi, chớ nó đòi đi là tốt đó, các đồng chí.
Nói xong, chú Năm Ðoàn quay lại bảo các đồng chí cán bộ đại đội :
- Cho mấy chú nhỏ lên đây.
Một lát, 5-6 cô chú nhỏ, gầy nhom lại văn phòng, đứng khép nép ngoài cửa văn phòng. Năm Ðoàn:
- Vô đây coi, mấy cháu. Mấy cháu nhỏ quá đi vác khiêng súng đạn sao nổi?
Nhóm trẻ:
- Dạ con vác khiêng nổi, mấy chú, mấy cô ơi!
Năm Ðoàn:
- Cây sào nặng và dài thậm thượt, tụi bây cao có 1 thước, làm sao chống nổi.
- Dạ, tụi con chống được, tụi con có tập rồi.
Năm Ðoàn:
- Không đi được đâu ở nhà với chú, chừng lớn lớn chút rồi đi.
- Trời, vậy chết con rồi chú Năm ơi!
Cả đám con nít ngồi vây quanh chú Năm Ðoàn và cô Út Nhì khóc lóc. Dỗ gì dỗ cũng không nín. Giận quá, cô Út Nhì nói:
- Thôi nín đi, đi thì mai mốt cho đi.
- Hoan hô cô Út ! Hoan hô chú Năm! - Bọn trẻ reo mừng.
Cần Thơ, tháng 11-2006
(Còn tiếp)