* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương hai mươi ba
CỐ VẤN MỸ ĐẾN VĨNH TẾ THỊ SÁT
(Tiếp theo)
6.Buổi sáng tháng 10 cùng năm, bầu trời chưa tan sương thì xuất hiện 2 trực thăng chiến đấu. Ta gọi chúng là “cá lẹp”. Loại này bay nhanh nhẹn, phóng pháo từng chùm rockets và bắn đại liên 12 li 7 dữ dội. Hai con “cá lẹp” tử thần quần đảo sát ngọn tràm khu căn cứ Gộc Xây kinh Nam Thái Sơn và Mỹ Hiệp Sơn. Rồi chúng xoáy trôn ốc quanh vườn chuối An Ninh, phóng pháo ầm ầm và bắn đại liên như vãi đạn. Vỏ đạn rớt trúng u đầu các chiến sĩ trẻ, và tất nhiên họ cười vui chứ không hề sợ. Dọn bãi bằng “cá lẹp” xong tới pháo. Chiếc L19 quần cao rồi sà thấp như con diều đảo bắt gà con, nó phóng pháo cho oanh tạc cơ từ Trà Nóc đến. Các chiến sĩ chưa kịp ăn cơm sáng thì phải xuống nước trầm mình để tránh đạn, quần áo ướt loi ngoi. Nhưng hôm nay thì không có gì lớn, chỉ là việc dọn bãi cho bọn Vùng IV chiến thuật và các cố vấn Mỹ thị sát cánh đồng Gộc Xây để xác định tọa độ lửa, diệt tuyến đường 1C từ khởi thủy. Bọn tướng tá trong chiếc trực thăng chỉ huy (gọi chiếc “đầu lân”) gồm: Ðặng Văn Quang - Tư lệnh Quân đoàn IV (em rể cựu Bộ trưởng Bộ nội vụ Bùi Văn Lương), Phụ tá an ninh tình báo cho Tổng thống Thiệu; Chung Tấn Cang - bạn của Thiệu, Tư lệnh Hải quân; Trần Thiện Khiêm - Tổng trưởng Nội vụ (1969 là Thủ tướng); David Son - sĩ quan tình báo của Westmoreland; Ðại tướng Mỹ Samuel Wilson “giám đốc cải cách điền địa” trong cơ quan MACV tại Sài Gòn.
Chiếc “đầu lân” cẩn thận bay trên cao, dưới cánh của nó là một đàn “cá lẹp” và L19 cả oanh tạc cơ, tiềm kích và cường kích F104, F105, lượn đảo, bổ nhào làm rối loạn bầu trời và dùng chất nổ xéo nát mặt đất Gộc Xây, biến con đường 1C là con đường chết của cả hai phía. Việt Nam Cộng hòa và Ðồng minh Hoa Kỳ không sao chấp nhận có một con đường như vậy dưới cánh bay của họ.
Cuối cùng, chiếc “đầu lân” “can đảm” đáp xuống đồn Vĩnh Ðiều. Bọn lính trong đồn biên phòng, dân vệ, biệt động, bảo an và binh chủng công dân vụ, phượng hoàng phải ôm súng đi nằm bờ canh gác Việt cộng. Cánh quạt chiếc máy bay mạnh quá. Nó muốn cuốn lấy mấy miếng tôn và giật phắt lá cờ quẻ ly vứt đi nơi khác. Lá cây bị cuốn gộp rào rào. Sóng dưới kinh Vĩnh Tế cuộn trào lên nhưng rồi tất cả đứng im lại, hai hàng lính bồng súng chào, hàng chục mỹ nữ cầm hoa đến tặng các ngài cố vấn mũi cao và các sĩ quan cao cấp Sài Gòn - Cần Thơ lần đầu tiên đến nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Viên Thiếu tá Ðồn trưởng đứng chết bộ để chờ mệnh lệnh thượng cấp. Viên sĩ quan tình báo nhìn những bông hoa đẹp đẽ lại thốt lên:
- “Explosive” - Chất nổ!
Trần Thiện Khiêm nói:
- Ngài cố vấn lưu ý trong hoa có chất nổ!
Ðặng Văn Quang:
- Cho mấy người đẹp vào phòng khách ngồi chờ, ta cho người lấy máy ra đa xem xét kỹ. Còn giờ, mời các nhà cố vấn sang phòng làm việc.
Phòng làm việc của đồn đơn sơ, nhưng có tấm bản đồ kinh Vĩnh Tế và phụ cận tứ vi. Ðặng Văn Quang ra lệnh cho viên thiếu tá Ðồn trưởng đồn Ðầm Trích trình bày tình hình Việt cộng đang làm gì, định làm gì. Viên Ðồn trưởng lo sợ. Chung Tấn Cang động viên:
- Anh nói đi, đừng sợ đám cố vấn mũi cao!
Ðồn trưởng:
- Thưa các quý ngài cố vấn, các quý vị thượng cấp, hiện nay, từ tháng 6, tháng 7 đến giờ, Cục Hậu cần Quân khu IX do thiếu tướng Ðồng Văn Cống và đại tá Nguyễn Hoài Pho chỉ huy, Việt cộng T3 đã điều lên đây một trung đoàn, gọi là Ðoàn 195 thuộc Cục Hậu cần Quân khu IX. Và mới đây, Khu Ðoàn thanh niên Cộng sản Tây Nam Bộ do ông Năm Hạnh (Lê Văn Bình) và ông Năm Bang (Nguyễn Duy Quờn) chỉ huy đã đưa lên cánh đồng Gộc Xây - gần Vườn Chuối An Ninh hơn 500 quân (phần đông là con gái và con nít) do Liên đội trưởng là Bùi Tấn Sĩ tức Năm Ðoàn và 3 cô nữ quân nhân cùng ông ta chỉ huy. Tưởng chừng lộn xộn khó khăn bởi quân nông dân ô hợp. Nhưng hơn một tháng nay liên đội thanh niên xung phong này đã mấy lần tải hàng quân sự, có lần 100 xuồng, sau đó có lần 40 xuồng, 30 xuồng. Họ đi trong sự bảo vệ của Ðoàn 195 và Tiểu đoàn 207, Ðịa phương quân Rạch Giá do ông Hai Cầu chỉ đạo.
Trần Thiện Khiêm:
- Này các ông đồn trưởng và thiếu tá hải quân phụ trách giang thuyền nơi đây, các đơn vị có thấy bức ảnh này là ai không? Bức ảnh này chụp từ vệ tinh cách đây vài tuần, người ngồi chồm hổm trên lưng trâu là ông Phan Văn Ðáng, tức ông (Hai Văn) Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, cỡi trâu vượt qua hệ kiểm soát hải quan biên giới về Khu IX, chỉ đạo đợt tổng công kích của họ, đánh vào các thị xã, thành phố tới đây. Chưa hết, còn bức ảnh này cũng chụp từ vệ tinh trinh sát quân sự, là ba cô nữ giao liên công khai đến vùng Nam Thái Sơn - Hòn Ðất, chở 3 cán bộ cao cấp của T3 về căn cứ của họ, họ có giấy tờ đầy đủ, đóng vai vợ chồng và đưa nhau xuống vỏ lãi, cắm cờ quốc gia, chạy công khai về thị xã mướn phòng khách sạn Tô Châu ăn ngủ thoải mái ngon lành. Nhân viên tình báo địa phận tỉnh Kiên Giang hồ nghi đến xét hỏi nhưng họ đủ giấy tờ… như vậy ở đây vũ khí Việt cộng chở qua Vĩnh Tế lọt tót với con số hàng 300, rồi 500, rồi sẽ lên cả ngàn, cả chục ngàn tấn! Người thì lớp cởi trâu, lớp chạy vỏ lãi ngủ khách sạn qua mắt kiểm soát của ta vào tuốt căn cứ địa Cà Mau. Ta có mấy bức ảnh vệ tinh làm chứng, nhưng họ đã thoát rồi thì ảnh trinh sát có còn gì giá trị nữa?
Ðặng Văn Quang:
- Tới đây họ sẽ tăng cường thanh niên xung phong, xuồng ghe, trâu bò, xe thồ, xe đẩy, vỏ lãi để khiêng vác vũ khí chuyển vận mùa khô! Tôi sẽ yêu cầu Phủ Tổng thống cho tuyến Vĩnh Tế 100 tàu, giang thuyền và pho-ca cực nhanh để cơ động trong tuần tra và ngăn chặn Việt cộng! Tàu chiến, tăng cường M79 và súng phun lửa hủy diệt mạnh, đốt cháy hàng công đất trận địa đối phương. Tăng thêm pháo cối 80, 60 và o-buýt 105, 155 li cho các trận địa pháo Chi Lăng, Tri Tôn, Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Giang và Vĩnh Ðiều, tăng thêm một tiểu đoàn biệt động đóng dọc dài hai bờ kinh để ngăn chặn con đường vận chuyển huyết mạch của họ. Tăng cường hoạt động phượng hoàng, chiêu hồi, chiêu hàng bằng loa tuyên truyền và hệ thống nhân thân họ hàng móc nối. Ðưa Sáu Khẩn xuống đây.
Chung Tấn Cang:
- Thưa các quý ngài, quý cố vấn ngài Westmoreland, Tư lệnh trưởng Bộ chỉ huy viện trợ Mỹ tại Sài Gòn và ngài trợ lý Tổng thống Mỹ Humphrey cho rằng “Không chặn đứng và đánh tan con đường vận chuyển 1C của Việt cộng thì ta sẽ mất Vùng 4 chiến thuật trước khi mất Ðà Nẵng, Sài Gòn”.
Sau cuộc họp bàn kế sách “Hủy diệt tuyến đường” kéo dài hàng giờ của Tướng lĩnh Liên quân Việt - Mỹ, chúng vào phòng tiệc với các mỹ nữ cầm hoa uống whisky và nhảy như điên...
Cần Thơ, tháng 11-2006
(Còn tiếp)