* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương hai mươi mốt
ÔNG HAI VĂN - PHÓ BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG CỤC
CƯỠI TRÂU VƯỢT BIÊN GIỚI VĨNH TẾ
(Tiếp theo)
1. Trong khu rừng cao, những cây sao dầu, kơnia, tai nghé… cao lớn chọc trời, che kín không gian như bưng. Thỉnh thoảng vài lõm nắng chiếu xuống mặt đất khô cằn, chồng chất nhánh khô giòn. Những con đường mòn nhỏ khuyết lõm xuống cát pha, lá cỗi và trái chín rơi sắp lớp lăn xuống lối mòn như nằm vạ. Những chiếc Honda vào rừng xanh, chạy tốc độ cao coi thật đẹp mắt. Mỗi Honda chở 3 người, trước xe chở ba lô, túi xách. Khách đi Honda là từ các thị thành tạm chiếm, được Trung ương Cục mời vào làm việc, nên dáng vẻ sang trọng, áo khăn chỉnh tề. Các vị linh mục, hòa thượng cũng có mặt trong rừng chiến khu xanh này đây.
Ðoàn thanh niên xung phong từ Cà Mau - Cần Thơ lên miền Ðông do Tổng đội Thanh niên xung phong (chú Tư Nguyễn Ðức Toàn phụ trách) kéo nhau đi bộ qua một vạt rừng. Mắt họ nhìn những gốc cây cổ thụ hàng chục người ôm mà thán phục tài năng kiến tạo của thiên nhiên hùng vĩ.
Hoa phong lan rừng đeo vào cây tai nghé, tỏa nhánh hoa sáng đẹp: Lai Châu, Lưỡi Hùm, Hoàng Ðiệp, Tóc Tiên, Bánh Tiêu, v.v… làm cho rừng chiến khu thêm xinh đẹp - bên cạnh vẻ oai linh hùng tráng.
Loài cà héc, khỉ… trên các nhánh cao rắn mắc chạy nhảy nhăn nhó chọc người đi dưới đất. Chim đại bàng kêu “sa kha”, “sa kha” rất buồn thương. Lá cây chờ gió vặt mạnh tha hồ rơi xuống, thực hiện cuộc “về cội” lưu đời. Ðường bay vèo của lá chao nghiêng, mất mấy phút mới tới mặt đất lạnh lẽo bốn mùa - nơi nắng không lọt tới.
Trong một doanh trại nguy nga lợp lá trung quân, có bàn ghế, vách phên bằng ván thao lao và có nhiều khẩu hiệu trang trí hai bên: “Quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”; “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trên Hội trường, ảnh Bác Hồ gắn giữa, một bên Các Mác, một bên Lê-nin, Ðảng kỳ, Quốc kỳ trang trọng.
Bình hoa làm bằng trái đạn đại bác đã cắm nhiều loài hoa đẹp của chiến khu Ð anh hùng. Máy PRC 25 đang hoạt động gần điểm họp: “Alô! Alô vịt nước, vịt nước đây, gà cồ đâu, gà cồ đâu, nghe rõ không trả lời”.
Trên vách phía phải doanh trại, cuốn lịch giải phóng hiện lên ngày 19-5. Giữa tấm bảng đen lớn vút qua hội trường có hàng chữ cắt giấy màu dán keo rất đẹp: “BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ÐỊNH BỘ MÁY LÃNH ÐẠO Ở MIỀN NAM”
Ðến giờ làm việc, chú Phạm Hùng nói:
- Ðồng chí Nguyễn Văn Linh (Bảy Linh) - Chánh ủy Bộ Chỉ huy miền. Ðồng chí Trần Ðộ - Phó Chánh ủy Bộ chỉ huy miền. Ðồng chí Trần Văn Trà - Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền. Các anh: Tấn, anh Ðồng Văn Cống, anh Xuyến, Lê Ðức Anh, chị Ba Ðịnh là Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền. Ðây là Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam do Bộ Chính trị quyết định đề cử, đề nghị các đồng chí hoan nghênh.
Tiếng vỗ tay giòn như pháo, cây rừng như lắng nghe. Chú Nguyễn Văn Linh tiếp lời chú Phạm Hùng:
- Bộ Chính trị gợi ý chúng ta - Trung ương Cục, bố trí đồng chí Phạm Thái Bường làm Phó Chánh ủy và tham gia Quân ủy miền, đồng thời điều đồng chí Xuyến về Khu VII hoặc Khu IX vì đây là các khu còn yếu. Nếu đưa đồng chí Xuyến về Khu IX, thì rút đồng chí Ðồng Văn Cống từ Khu IX về Miền.
Tất cả đại biểu im lặng. Chú Phạm Hùng phát biểu:
- Các đồng chí, Mỹ thất bại “Chiến tranh đặc biệt”, chúng chuyển sang “Chiến tranh cục bộ”. Ðến đầu tháng 5-1967 qua hai cuộc phản công chiến lược mùa khô, chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã bị quân dân ta làm cho thất bại nặng nề. Chúng không thực hiện được các mục tiêu chiến lược, mà chúng đã vấp phải những khó khăn hết sức to lớn, khủng hoảng trầm trọng về chiến lược, chiến thuật, cả quân sự và chánh trị, khi ở miền Nam có trên dưới 1 triệu quân Mỹ - Ngụy và chư hầu. Âm mưu dùng bộ binh Mỹ làm con chủ bài hoàn toàn thất bại. Quân dân ta đã làm thất bại hai cuộc phản công lớn của địch, làm thất bại các mục tiêu chiến lược của Mỹ, làm phá sản “hai gọng kìm”, làm chúng sa lầy, bế tắc. Ðó là điều kiện thuận lợi cho ta tiến lên giành những thắng lợi lớn hơn.
Chú Phạm Hùng dứt lời. Chú Trần Ðộ - Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền, phát biểu:
- Từ ngày 6-7-1967, anh Nguyễn Chí Thanh từ trần, quân dân ta thể theo ý chí chỉ đạo của anh, quyết chiến quyết thắng. Làm phá sản cuộc hành quân đại quy mô (Johnsoncity(1) và Atơnboro) tạo thế chiến lược mới cho ta là tiến công liên tục, địch chuyển sang phòng ngự. Ta phát động phong trào chiến đấu giết giặc ở mọi nơi mọi lúc “tìm Mỹ mà diệt”, “nắm thắt lưng địch mà đánh!”. Ta đã đánh trận Vạn Tường, diệt gọn 5 tiểu đoàn Mỹ, hạ 150 máy bay lên thẳng, 6 tàu đổ bộ và 5 pháo hạm. Trận Playme và thung lũng Iadrăng, ta diệt 3.000 tên trong đó có 1.700 tên Mỹ, bắn rơi 4 máy bay. Mùa khô năm 1966, giặc Mỹ tập trung 72 vạn quân đánh ta từ năm hướng để “bẻ gãy xương sống Việt cộng”. Nhưng kết quả là ta đã diệt 3.300 tên Mỹ, phá hỏng 80 xe cơ giới, bắn rơi 260 máy bay Mỹ. Những trận càn mang tên “Chó dữ”, “Ðá lăn”, “Cọp đen xé xác”, “Rắn hổ mây trên không” đều bị ta đánh bại. Nhà Ðỏ - Bông Trang ta diệt gọn 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe bọc thép, diệt 1 tiểu đoàn thủy quân lục chiến. Khu D (12-3-66) ta diệt 2.900 tên Mỹ ở Ðất Ðỏ. Ở Trung bộ tháng 2-1966 ta diệt 3.600 tên có 1.940 tên Mỹ, bắn rơi 20 máy bay. Tháng 3-1966 địch hành quân các chiến dịch mang tên “Cái chày”, “Cánh trắng”, “Ngựa đen” bị ta loại khỏi vòng chiến 9.116 tên - có 5.160 tên Mỹ và 1.255 lính Pắc Chung Hy. Chiến trường miền Nam ta loại khỏi vòng chiến đấu 104.000 tên - có 42.000 tên Mỹ, 2.500 Pắc Chung Hy, bắn rơi và phá hủy 1.430 máy bay, phá hủy 600 xe tăng, 1.310 xe ôtô, 80 khẩu đại bác, 27 tàu chiến các loại của địch. Ðiều này chứng tỏ ta có khả năng đánh bại hoàn toàn chiến tranh cục bộ của địch.
Cô Ba Nguyễn Thị Ðịnh phát biểu:
- Thưa các đồng chí, ngày 5-6-1967 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Bác nhiệt liệt khen ngợi chiến sĩ và nhân dân miền Nam đánh thắng cuộc phản công chiến lược lần thứ II của địch. Bác xem đó là ý nghĩa chiến lược lớn để toàn thắng. Vâng lời Bác gọi, ngày 18-10-1967, Trung ương Cục miền Nam ra Chỉ thị số 81 về phát động thừa thắng xông lên đánh bại ý chí của Mỹ trong thời gian ngắn nhất và tiến lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa ở các thành phố, thị xã…
Chú Phạm Hùng phát biểu kết luận Hội nghị:
- Các đồng chí, địch còn hơn 1 triệu quân nhưng ở trong thế bị động phòng ngự chiến lược. Ta dùng 3 mũi giáp công với quy mô chiến dịch và chiến lược cả 3 vùng, tấn công thắng lợi, kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nhưng đồng thời cũng chuẩn bị vững chắc đối phó với chiến tranh có thể kéo dài và mở rộng. Kế hoạch thần tốc này, phân công nhau như Bộ Chính trị đã đề cử và chỉ đạo. Riêng đồng chí Hai Văn - Phan Văn Ðáng, đi xuống Miền Tây Nam Bộ, tức T3, chỉ đạo… Chúc các đồng chí sức khỏe và thắng lợi.
Chú Phạm Hùng dứt lời. Cả Hội nghị vỗ tay. Chú Hai Văn lại bắt tay tất cả các chú, các cô để lên đường xuống miền Tây - T3. Hoàng hôn rực rỡ trên ngọn rừng cao.
Bài hát Nhạc Rừng của Hoàng Việt trổi vang qua loa radio…
--------------------------------------
(1) Cuộc hành quân Johnson city bắt đầu ngày 22-2 đến 15-4-1967 phản công chiến lược mùa khô lần II. Ta diệt 8.000 tên địch. Đó là cuộc hành quân sau khi thất bại hai cuộc Attơnbơ và Xêdaphôn.
(Còn tiếp)