23/02/2019 - 07:31

Ngô Thanh Vân tái xuất ấn tượng với “Hai Phượng” 

Sau 10 năm vắng bóng trong các phim hành động, Ngô Thanh Vân tái xuất ấn tượng với vai diễn người mẹ bất chấp mọi nguy hiểm để cứu con trong phim “Hai Phượng”. Nữ diễn viên khẳng định tài năng và tiếp tục tỏa sáng với những pha hành động chất lượng, đẹp mắt. Tác phẩm do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính.

Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema.

Poster phim.

Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) là con gái nhà võ có quá khứ tăm tối, nhưng khi có con cô về miền Tây mưu sinh bằng nghề đòi nợ mướn, một mình chăm lo cho con gái tên Mai (Cát Vy). Bị bạn bè chê cười, Mai nhiều lần khuyên mẹ đổi nghề. Thương con, Hai Phượng suy tính tìm công việc mới nhưng chưa kịp thực hiện thì con gái cô bị bắt cóc. Hai Phượng lao đi cứu con và trong hành trình tìm kiếm manh mối, đeo bám đường dây tội phạm chuyên bắt cóc trẻ con để buôn bán nội tạng, Hai Phượng nhiều lần suýt mất mạng. Vượt qua tất cả, cô cùng đại úy Lương kiên trì giải cứu được những đứa trẻ…

Nổi danh với hình tượng “đả nữ” của màn ảnh Việt qua các phim hành động “Dòng máu anh hùng”, “Bẫy rồng”… lần trở lại này, Ngô Thanh Vân tiếp tục giữ vững phong độ bằng vai diễn mạnh mẽ và những màn đấu võ hấp dẫn. Đây cũng là tác phẩm hành động cuối cùng mà Ngô Thanh Vân tuyên bố tham gia. Cô tự mình thực hiện hầu hết những cảnh quay nguy hiểm với sự chỉ đạo võ thuật của ê kíp nổi tiếng đến từ Hollywood, làm nên những pha hành động chất lượng và mãn nhãn.

Bối cảnh của phim trải dài từ vùng quê sông nước miền Tây đến thế giới ngầm ở TP Hồ Chí Minh và trên chuyến tàu hỏa vận chuyển trẻ con của bọn buôn người. Từ đó, các pha hành động được triển khai phong phú và thay đổi liên tục: từ phiên chợ quê, rượt đuổi xe máy với ghe xuồng đến các ngóc ngách nhỏ hẹp, căn nhà tăm tối, tiệm sửa xe…. Đặc biệt là cảnh đại chiến trên tàu hỏa được dàn dựng công phu, kỹ xảo đẹp mắt và những màn đánh đấm, đu bám trên thành tàu, mui tàu khiến khán giả hồi hộp thót tim. Hành động của phim đa dạng về phong cách, từ cận chiến tay đôi, đánh nhau bằng vũ khí đến nhiều trường đoạn truy đuổi gay cấn, nghẹt thở. Ấn tượng nhất chính là các màn cận chiến được thể hiện sinh động, chân thực, thiên về các đòn thế nhanh, mạnh, thuyết phục chứ không dựa vào kỹ xảo. Tất cả khiến khán giả trầm trồ như đang thưởng thức phim hành động của Hollywood. Ngô Thanh Vân còn lột tả trọn vẹn tâm trạng lo lắng, đau khổ khi mất con, sự điên cuồng lúc đánh nhau và truy lùng bọn bắt cóc hay tình yêu thương, dịu dàng của người mẹ dành cho con. 

Kịch bản đơn giản, tập trung nhiều vào hành động nên phim còn đôi chỗ chưa hợp lý, một số nút thắt được giải quyết khá dễ dàng. Nhờ nhịp phim tốt và sự lôi cuốn của hành trình cứu con nên những điểm hạn chế này cũng dễ dàng được người xem bỏ qua.

Ngoài các rạp trong nước, “Hai Phượng” còn được một công ty phát hành của Mỹ mua bản quyền và sẽ được công chiếu ở các bang của Mỹ vào ngày 1-3 tới. Phim cũng chính thức ghi tên vào danh sách tranh giải tại Liên hoan Phim Osaka 2019 với hai hạng mục "Phim xuất sắc nhất" và "Diễn viên chính xuất sắc nhất".

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết