Hơn 8 năm gắn bó với đường đua xanh, VĐV Nguyễn Thanh Sơn đang cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn và bản lĩnh. 6 HCV tại Giải Bơi - Lặn vô địch các CLB quốc gia năm 2026 là dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để VĐV trẻ Cần Thơ hướng đến những cột mốc mới.

VĐV Nguyễn Thanh Sơn và những huy chương tại Giải Bơi - Lặn vô địch các CLB quốc gia năm 2026. Ảnh: NVCC
Trong thành tích 9 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ của đội Bơi Cần Thơ tại Giải Bơi - Lặn vô địch các CLB quốc gia năm 2026 vào cuối tháng 8 tại TP Hải Phòng, Nguyễn Thanh Sơn là VĐV để lại dấu ấn nổi bật với 6 HCV ở nhóm tuổi 16-18 nam. Thanh Sơn lần lượt giành chiến thắng ở các nội dung 50m bướm, 100m bướm, 50m tự do, 100m tự do, 50m ngửa, 100m ngửa, đồng thời đạt đẳng cấp Kiện tướng ở 2 nội dung 50m tự do và 50m bướm.
Đằng sau những tấm huy chương là nghị lực phi thường của chàng trai trẻ. Khoảng 2 tuần trước ngày lên đường dự giải, cha Thanh Sơn qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Kiên trì tập luyện và thi đấu giữa mất mát đến đột ngột, với Thanh Sơn những ngày tranh tài tại TP Hải Phòng không đơn thuần là cuộc đua để chinh phục thành tích. Mỗi lần bước lên bục xuất phát, Thanh Sơn tự nhắc phải cố gắng hoàn thành tốt nhất những gì đã chuẩn bị, bởi đó là món quà em muốn dành tặng người cha vừa mất và gia đình.
Hành trình đến với Bơi lội của Thanh Sơn bắt đầu từ năm 2018. Khi ấy, cậu học trò nhỏ ở xã Trung Hưng, TP Cần Thơ, được Ban huấn luyện đội Bơi Cần Thơ phát hiện và tuyển chọn thông qua giải bơi cấp thành phố.
Những ngày đầu lên đội, Thanh Sơn không tránh khỏi bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường và bạn bè mới. Trong khi đó, lịch tập luyện đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và nỗ lực không ngừng. Có những thời điểm mệt mỏi, áp lực khiến em từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng những lời động viên của gia đình đã giúp Thanh Sơn bước tiếp.
Ở tuổi 18, VĐV đội trẻ Bơi Cần Thơ sở hữu chiều cao hơn 1,80m cùng sải tay dài, tạo lợi thế trong thi đấu. Quan trọng hơn, Thanh Sơn đang cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn qua từng mùa giải, thành tích 25 giây 82 ở nội dung 50m bướm tại Hải Phòng là một minh chứng.
Ông Lê Hoài Đức, HLV đội Bơi Cần Thơ, cho biết: “Thanh Sơn là VĐV có tiềm năng, chịu khó và bền chí trong tập luyện. Em có ý thức vươn lên, luôn cố gắng hoàn thành giáo án. Thành tích của Thanh Sơn đang có sự tiến bộ và nếu tiếp tục duy trì quá trình tập luyện nghiêm túc, em có thể tiến xa hơn trong thời gian tới, cạnh tranh huy chương ở giải vô địch quốc gia”.
Có lẽ, chính những năm tháng được rèn luyện trong môi trường thể thao đã giúp Thanh Sơn hình thành bản lĩnh để đối diện với những thử thách. Em không né tránh khó khăn, cũng không để hoàn cảnh trở thành lý do dừng lại. Sau biến cố gia đình, trong căn nhà nhỏ giờ chỉ còn Thanh Sơn và mẹ. Mẹ em buôn bán đồ ăn sáng để mưu sinh, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Hiểu được những nhọc nhằn ấy, Thanh Sơn càng có thêm động lực để tập luyện.
Từ chế độ hỗ trợ hằng tháng, Thanh Sơn dành một phần gửi về cho mẹ. Số tiền không lớn, nhưng với Thanh Sơn, đó là cách để san sẻ phần nào gánh nặng gia đình và cũng là lời cảm ơn dành cho người mẹ đã luôn ở phía sau, động viên em trong suốt hành trình theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.
Thanh Sơn bộc bạch: “Em đang cố gắng tập luyện thật tốt, giữ vững và nâng cao phong độ để hướng đến những thành tích mới trong năm 2027. Em hy vọng đạt thành tích tốt nhất để làm niềm an ủi cho mẹ”.
Với Nguyễn Thanh Sơn, 6 HCV ở Hải Phòng là dấu mốc của một quá trình nỗ lực vượt qua chính mình. Phía trước em vẫn còn những cuộc đua mới, những cột mốc mới. Bằng sự bền bỉ đã được tôi luyện qua nhiều năm, cùng động lực từ gia đình, Thanh Sơn đang từng bước hướng đến mục tiêu cao hơn và tiếp tục viết câu chuyện của mình bằng những sải tay mạnh mẽ trên đường đua xanh.
HỒNG NHUNG