“Sóng gió hôn nhân” đang thu hút đông đảo khán giả bởi đặt ra cái nhìn mở về đời sống hôn nhân thông qua những tình huống “có một không hai”, những lời thoại sâu sắc mà dí dỏm cùng diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm.
 |
Quốc An (Cao Minh Đạt, trái) và Ngọc Lan (Hồng Ánh) phải đóng giả vợ chồng yêu thương nhau trước mặt ba mẹ chồng. |
Phim dài 30 tập, do công ty Nuel C.Naval sản xuất, phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh HTV9.
Khán giả sẽ được gặp lại “ảnh hậu” của điện ảnh Việt Nam Hồng Ánh trong vai Ngọc Lan, hình mẫu phụ nữ hiện đại: thành đạt trong công việc và cuộc sống gia đình tưởng như viên mãn cùng chồng là Quốc An (Cao Minh Đạt). Yêu nhau từ thuở sinh viên nghèo khó, Ngọc Lan có phần chủ quan khi không kịp thời hóa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Trong khi đó, Quốc An với vị trí giám đốc một công ty truyền thông, đã sa vào lưới tình của Ánh Giao (Ninh Dương Lan Ngọc), cô gái trẻ đẹp, mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng, tìm cách quyến rũ Quốc An như một bệ phóng cho sự nghiệp. Ngọc Lan tuy đau khổ trước sự thay đổi của Quốc Anh nhưng vì tự ái và tin vào bản lĩnh của mình, cô không níu kéo. Sự tự tin của Ngọc Lan khiến Quốc An càng xa rời mái ấm
Quốc An và Ngọc Lan vẫn sống cùng một mái nhà do cả hai đều trọng sĩ diện và nhất là yêu thương cha mẹ hai bên nơi quê nhà, vốn sẽ không chấp nhận được sự thật về cuộc hôn nhân tan vỡ của họ. Oái ăm, Ánh Giao cũng dọn về ở cùng Quốc An, gây nên bao rắc rối cho Ngọc Lan. Người luôn đứng ra bảo vệ Ngọc Lan trước chiêu trò của Ánh Giao là Hiền Chi (Trang Trần) - bạn thân của Ngọc Lan. Bản thân Hiền Chi cũng đang gặp bế tắc trong hôn nhân với người chồng đại gia Trịnh Hòa. Còn Quốc An bắt đầu ghen tuông khi phát hiện bên cạnh Ngọc Lan có Dương Thịnh (Huỳnh Thanh Tùng). Đúng lúc này, ba mẹ của Quốc An từ quê lên, cả hai buộc phải trở về vai trò “vợ chồng”, gây nên nhiều tình huống dở khóc dở cười. Trong khi đó, Hiền Chi cũng bắt đầu xao lòng trước Đăng Khoa (Đức Tuấn), em trai Ngọc Lan
Đề tài quen thuộc nhưng “Sóng gió hôn nhân” vẫn thu hút người xem bởi cách khai thác vấn đề đủ sâu, đủ hấp dẫn. Mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân của Ngọc Lan - Quốc An bắt nguồn từ sự thiếu đồng cảm, không cùng nhau chia sẻ áp lực. Khi cùng trải qua thử thách, cả hai nhận ra tình yêu vẫn còn, chỉ là bị vùi lấp bởi áp lực công việc, thời gian và những cám dỗ. Vấn đề là họ phải dùng sự chân thành, tha thứ để khơi gợi lại tình cảm đó. Còn cuộc hôn nhân của Hiền Chi sai lầm ngay từ đầu khi không xuất phát từ tình yêu mà vì tham vọng, lợi dụng nhau. Cái gì có thể trao đổi được đều không quý, nên cuộc sống giàu sang của Hiền Chi chỉ là bề ngoài, bên trong cô phải ngậm đắng nuốt cay với cuộc hôn nhân thiếu sự tôn trọng từ người chồng.
“Sóng gió hôn nhân” khai thác sâu thế giới nội tâm của các nhân vật. Đó là Hiền Chi với cuộc sống không người thân, Ngọc Lan với những ký ức đẹp về mối tình xưa. Phim có nhiều góc máy đẹp, đặc tả tựa như những thước phim điện ảnh. Mặc dù là phim tâm lý với những câu chuyện buồn, nhưng phim vẫn có những tình tiết dí dỏm đan xen phù hợp, như tính cách trẻ con của Ánh Giao hay cách nói chuyện tưng tửng, tỉnh như không của Hiền Chi.
Để làm nên một phim trọn vẹn các cung bậc hỷ nộ ái ố chân thật và chuyển tải đúng cá tính của từng nhân vật, phải kể đến diễn xuất tinh tế và vừa phải của dàn diễn viên thực lực, giàu kinh nghiệm như Cao Minh Đạt, Hồng Ánh. Diễn xuất của những “gương mặt lạ” như Trang Trần, ca sĩ Đức Tuấn đem đến cho phim làn gió mới, tự nhiên mà không kém phần cuốn hút.
ÁI LAM