Tiếp nối thành công của hai phần trước, “Trở về 3” của cặp đôi đạo diễn Việt Trinh và biên kịch Châu Thổ vẫn theo chủ đề nhân - quả. Sự sa ngã, lầm lỡ và hành trình tìm lại thiện lương của cô gái trẻ qua câu chuyện kịch tính khá thuyết phục người xem.
Phim dài 37 tập, do công ty SenaFilm phát sóng lúc 22 giờ hằng ngày trên kênh HTV9.
Dù được mẹ và bà ngoại thương yêu, Diễm (Khả Ngân) vẫn cảm thấy tủi thân vì không có cha. Diễm luôn thắc mắc về thân thế của mình nhưng bà Hậu, mẹ cô kiên quyết không tiết lộ. Sau nhiều năm điều trị bệnh ung thư, bà Hậu biết mình không qua khỏi đã nhờ người hàng xóm tin cậy lên Sài Gòn tìm ông Hoàng (Lê Huỳnh) về nhận con.
 |
Diễm (Khả Ngân, phải) và Tùng (Harry Lu). |
Ông Hoàng giờ là doanh nghiệp giàu có, sống hạnh phúc cùng vợ và hai người con. Cuộc sống gia đình ông trở nên xáo trộn khi ông Hoàng đưa Diễm về sống cùng sau khi bà Hậu mất. Diễm bị bà Nga, vợ ông Hoàng đối xử như người giúp việc, không cho cô đi học, luôn bày mưu hãm hại để đẩy Diễm ra đường. Chỉ có ông Hoàng và Linh (Linh Napie) - chị gái cùng cha khác mẹ với Diễm lén lút giúp đỡ cô. Không chấp nhận cảnh sống thua thiệt, Diễm ngầm lên kế hoạch trả thù. Cô tiếp cận và chinh phục Tùng (Harry Lu) - người yêu của Linh, khiến Linh lên cơn đau tim rồi mất, Tùng bỏ đi biệt tăm sau khi biết Diễm chỉ đùa giỡn.
Cú sốc khiến Diễm càng sa ngã. Cô tập tành ăn chơi, cặp kè với Đạt, công tử nhà giàu, lêu lổng. Sau khi kết hôn với Đạt, Diễm bắt đầu những ngày tháng đau khổ khi suốt ngày phải lo lắng về kinh tế và chạy theo những cuộc đánh ghen
“Trở về” là dự án dài hơi của đạo diễn Việt Trinh và biên kịch Châu Thổ, mỗi bộ phim là câu chuyện riêng lẻ về số phận và cuộc đời của những con người lầm lỗi cùng ý chí tìm lại bản chất lương thiện sau những vấp ngã. Với “Trở về 3” câu chuyện có phần khác hơn, sai lầm từ thế hệ trước đã vô tình tạo nghiệp cho đời sau. Nếu từ đầu ông Hoàng đủ bản lĩnh khước từ những cám dỗ giàu sang, quyền lực thì có lẽ đã không gây nên đau khổ dai dẳng cho bà Nga, đẩy cuộc đời bà Hậu rơi vào bi kịch, tạo ra nhiều nghiệt ngã cho chính những người con của mình. Sự mặc cảm, thiếu tình thương cộng với sự háo thắng của tuổi trẻ khiến Diễm có những suy nghĩ, hành động bốc đồng, vô tình gây nên hậu quả nghiêm trọng, nhất là cái chết của Linh. Ám ảnh quá khứ, nhận lấy những bài học thích đáng, Diễm dần nhận ra những sai trái, cô không ngại đối mặt với những thử thách để thay đổi và sống tốt hơn. Phim truyền tải thông điệp: dù có phạm lỗi lầm gì đi chăng nữa thì sự lương thiện trong mỗi người sẽ giúp họ trở về với nẻo sáng.
“Trở về 3” có cách kể chuyện khá nhẹ nhàng, khai thác nhiều lát cắt về quan hệ mẹ ghẻ con chồng, cha con, tình yêu, tình bạn
hướng khán giả đến cái nhìn đa chiều về quan hệ giữa người với người. Kịch bản khá tốt nhưng nhịp phim còn chậm, nhiều phân đoạn không quan trọng bị kéo dài khiến phim lê thê. Diễn xuất của Khả Ngân khá tốt nhưng vài diễn viên khác như: Harry Lu, Linh Napie diễn xuất chưa tới, còn khá mờ nhạt. Tuy không hấp dẫn bằng hai phần trước nhưng “Trở về 3” gần gũi hơn với giới trẻ.
Ái Lam