19/02/2009 - 08:36

“Khoảng lặng” đầu tiên của ông Obama

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan.
Ảnh: AFP

Trước chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Canada hôm nay 19-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định tăng viện 17.000 quân tới Afghanistan. Đây là một phần trong kế hoạch của Lầu Năm Góc tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước châu Á này lên 60.000 quân so với con số 38.000 quân hiện tại. Quyết định này được cho sẽ giúp Washington lấy lại ưu thế trên chiến trường mà các cố vấn quân sự cảnh báo rất khó giành thắng lợi.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Mỹ CBS, ông Obama khẳng định sẽ kết hợp biện pháp quân sự với ngoại giao để giải quyết vấn đề Taliban và chủ nghĩa cực đoan tại Afghanistan, đồng thời tích cực hỗ trợ nước này phát triển. Các quan chức Nhà Trắng cũng tiết lộ Mỹ sẽ xem lại chính sách Afghanistan trước khi ông Obama tới châu Âu tham dự Hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4 tới. Washington dự định tại hội nghị này sẽ gây sức ép buộc các nước đồng minh tăng thêm quân và viện trợ cho Afghanistan.

Theo kế hoạch, đội quân chi viện của Mỹ sẽ được trang bị xe Stryker có khả năng hoạt động tại các vùng núi hiểm trở ở miền Nam Afghanistan. Dự kiến, 8.000 lính thủy đánh bộ sẽ tới Afghanistan trong mùa xuân này và 9.000 lính bộ sẽ nối bước vào mùa hè, trước khi Afghanistan tổ chức tổng tuyển cử, theo kế hoạch là vào ngày 20-8.

Tuy nhiên, các tổ chức chống chiến tranh chỉ trích quyết định tăng quân của ông Obama, vì cho rằng sứ mệnh của quân đội Mỹ tại Afghanistan chưa được ấn định thời gian cụ thể. Theo họ, động thái này sẽ làm tăng thêm tổn thất cho người dân Afghanistan. Theo báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc, năm 2008, có 828 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong các cuộc không kích và truy quét vào ban đêm của các lực lượng an ninh chính phủ và liên quân do Mỹ cầm đầu. Tổng cộng năm ngoái, số dân thường thiệt mạng lên tới 2.118 người, tăng gần 40% so với năm 2007, con số cao nhất từ khi Taliban sụp đổ năm 2001. Thực tế trên cho thấy cái chết có thể đến với người dân Afghanistan không chỉ từ các lực lượng nổi dậy, mà còn từ quân chính phủ và liên quân.

Chính quyền Mỹ xem chiến thắng ở Afghanistan là cần thiết để kết thúc thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng theo khảo sát mới đây của tờ Bưu điện Washington và Đài truyền hình ABC, chỉ 34% số người được hỏi đồng tình với việc tăng quân tới Afghanistan, 29% cho rằng nên giảm quân số và 32% đề nghị không thay đổi. Đây là “khoảng lặng” đối với Tổng thống Obama sau nhiều quyết định được đa số người Mỹ ủng hộ như đóng cửa nhà tù Guantanamo hay kế hoạch kích thích kinh tế gần 800 tỉ USD được cả hai viện Quốc hội thông qua mới đây. Bên cạnh đó, ông Obama còn đối mặt với sự tức giận của dân chúng Afghanistan. Khảo sát mới đây của các hãng tin ABC, BBC và ARD cho thấy chỉ 18% số người được hỏi cho rằng Mỹ và NATO nên tăng quân, trong khi 44% muốn giảm sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên đất nước họ.

N.MINH (Theo AP, NYT, AFP)

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết