02/04/2018 - 09:48

Giữ rừng trên đảo Thổ Chu 

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 (Quân khu 9) đứng chân trên đảo Thổ Chu, thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang còn thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, giữ gìn màu xanh trên đảo.

Hơn 9 giờ sáng, nắng đã chói chang tỏa hơi nóng phủ xuống những cánh rừng trên đảo Thổ Chu. Chúng tôi theo chân Thiếu tá Trần Thanh Hoài, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 152 cùng tổ đi tuần tra một số khu rừng nguyên sinh (trong số hơn 13.000ha) do đơn vị quản lý. Theo lối mòn dẫn sâu vào rừng, chúng tôi bắt gặp rất nhiều cây cổ thụ thẳng đứng, thân cây lớn hơn 2-3 người ôm, có lẽ đã hàng trăm năm tuổi mà người dân hay gọi là cây da, cây kơ-nia… Dọc các sườn núi, trên những thân cây dây dớn quấn quanh đã úa vàng, thảm thực vật dưới rừng khô rong, các con suối không còn thấy nước. Thiếu tá Trần Thanh Hoài cho biết: “Thời điểm này, rừng cây trên núi có khả năng cháy rất cao. Nếu lơ là mất cảnh giác, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng gây cháy, lây lan rất nhanh và dập tắt rất khó, bởi nơi đây quá xa mặt nước biển. Để ngăn cản những người lén lút vào rừng, khai thác củi, đốt ong lấy mật, công việc canh giữ rừng cực nhọc gấp nhiều lần, nhất là ở những khu vực tiếp giáp với khu dân cư. Chúng tôi tổ chức thành nhiều tổ quan sát, tuần tra canh gác nghiêm ngặt kể cả ngày lẫn đêm, vì vậy đã hạn chế được tình trạng người dân xâm nhập trái phép vào rừng”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 tuần tra bảo vệ rừng trên đảo Thổ Chu.

Để giữ rừng trên đảo an toàn, nhất là thời điểm nắng nóng (từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau), từng cụm chiến đấu, đại đội phân công nhau luồn rừng vào tuần tra từ sáng sớm để phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố. “Mấy hôm nay, tình hình khá căng thẳng, mỗi ngày luồn rừng, kiểm tra, anh em cảm nhận thấy độ khô hơn của rừng, ai cũng lo lắng. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm giữ an toàn cho rừng trong mùa khô khắc nghiệt này”, Đại úy Ngô Văn Phát, Đại đội trưởng Đại đội 22 vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt.

Diện tích rừng khá rộng, đồi núi cao, việc cơ động tuần tra gặp rất nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt giữ rừng, trung đoàn cắm các biển báo, biển cấm ở từng khu vực; tổ chức phát quang, chặt và thu gom những cây khô; kiểm tra chặt chẽ hệ thống đường ống dẫn nước vừa sử dụng sinh hoạt cho các đơn vị trên núi, vừa bảo đảm phòng cháy, chữa cháy rừng khi có sự cố. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an xã, đồn biên phòng, trạm ra đa, cảnh sát biển đứng chân trên đảo kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Theo Thiếu tá Trần Thanh Hoài, cùng việc kết hợp với địa phương tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức giữ, bảo vệ rừng, trung đoàn còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo đang sinh sống trên đảo; hỗ trợ công lao động giúp dân xây, sửa nhà, kéo ghe, tàu… Mới đây, đơn vị còn vận động hơn 10 triệu đồng hỗ trợ xây "Nhà đại đoàn kết" cho gia đình khó khăn về nhà ở. Qua đó, tình nghĩa quân-dân ngày càng đoàn kết, gắn bó. Vui mừng bên căn nhà mới, ông Huỳnh Văn Long (62 tuổi), ở tổ 6, ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu nói: “Nhờ các chú bộ đội Trung đoàn 152 mà Tết vừa qua gia đình tôi có căn nhà mới. Ngoài việc ủng hộ tiền, bộ đội còn giúp công lao động cất nhà nữa. Tôi cảm ơn bộ đội nhiều lắm!”.

Ông Nguyễn Trường Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Thổ Châu nói: “Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ rừng. Một số hộ trước đây vào rừng lấy củi, bắt ong mật nay đã không còn tái phạm”.

Được biết, mới đây, trung đoàn được trên đầu tư kinh phí hơn 25 tỷ đồng và khởi công xây dựng hồ chứa nước ngọt 130.000m3 ở giữa núi. Đây không chỉ là nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cho bộ đội và người dân trên đảo, mà còn bảo đảm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân

Chia sẻ bài viết