Gỡ vướng pháp lý để đẩy nhanh giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Những vướng mắc về kinh phí, kho lưu trữ và năng lực giám định đang đặt ra yêu cầu sớm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 26/2026/NQ-CP, tạo cơ sở đẩy nhanh giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

  • Muốn làm giàu
    phải kiên trì, năng động

    Muốn làm giàu <br>
phải kiên trì, năng động

    Đó là những gì mà anh Trần Văn Bé Tư, khu vực Thới Thạnh Đông, phường Thới Long, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đúc kết được qua gần 10 năm gắn bó và lập nghiệp tại quê nhà. Sự kiên trì, cần mẫn và sáng tạo trong lao động, sản xuất đã giúp người thanh niên 31 tuổi này từ cảnh nghèo khó trở thành triệu phú trẻ...

  • Cô bé mồ côi ước mơ làm cô giáo

    Cô bé mồ côi ước mơ làm cô giáo

    Khi Lê Ngọc Phương Thảo, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Phan Bội Châu, quận Bình Thủy, chào đời được 1 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi mất. Rồi cha em đột ngột qua đời vì bệnh khi Thảo mới 7 tuổi. Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, thiếu thốn, cô bé mồ côi ấy không chỉ phấn đấu học giỏi mà còn là tấm gương hiếu thảo, đem lại niềm vui cho ông, bà...

  • Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

    Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

  • Chuyện về nghề "phá núi" ở Hòn Sóc

    Chuyện về nghề "phá núi" ở Hòn Sóc

  • Người lao động trong doanh nghiệp được trợ cấp khó khăn tối thiểu 250.000 đường/người

    Người lao động trong doanh nghiệp được trợ cấp khó khăn tối thiểu 250.000 đường/người

  • Người bí thư chi bộ gương mẫu

    Người bí thư chi bộ gương mẫu

    Hơn 13 năm công tác tại ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới (huyện Phong Điền), anh Đỗ Ngọc Hiển luôn tận tụy, hết lòng vì công việc chung... 3 năm qua, với cương vị bí thư chi bộ ấp, anh Hiển cùng chi ủy lãnh đạo xây dựng chi bộ luôn giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các đoàn thể vững mạnh, thực hiện nhiều giải pháp giúp nhân dân nâng cao đời sống...

  • Hết lòng phục vụ nhân dân

    Hết lòng phục vụ nhân dân

     

  • Người đếm
    sếu đầu đỏ

    Người đếm <br>
sếu đầu đỏ

    Ở ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, ai cũng biết anh Danh Hiền, có biệt danh là người đếm sếu đầu đỏ. Hơn 30 năm sống trên triền núi Sơn Trà, gia cảnh khó khăn nhưng anh vẫn cần mẫn như con ong thợ để nắm rõ quy luật của loài chim đang nằm trong sách đỏ này.

  • Quy định mới về lệ phí trước bạ

    Quy định mới về lệ phí trước bạ

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17-6-2011 quy định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2011. Nghị định này quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người nộp lệ phí trước bạ, các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ, căn cứ tỷ lệ phí trước bạ, ghi nợ, miễn lệ phí trước bạ.

  • Bà Hai mù ăn xin nuôi cháu

    Bà Hai mù ăn xin nuôi cháu

    Đó là câu nói quen thuộc của bà con ở khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, mỗi khi có ai nhắc đến cụ bà Nguyễn Thị Lầu, 91 tuổi, sống tá túc ở đây đã trên 20 năm. Cuộc đời của bà Hai là chuỗi ngày vất vả và đầy ắp nỗi đau.

  • Kỹ sư Lê Đình Dự - tận tâm phục vụ nhân dân

    Kỹ sư Lê Đình Dự - tận tâm phục vụ nhân dân

    “Từng là con nhà nông, thấy cha mẹ và bà con nông dân làm lụng vất vả quanh năm nhưng hiệu quả kinh tế không cao, gặp phải năm mất mùa thì trắng tay, lòng tôi day dứt không yên. Chính điều đó đã thôi thúc tôi phấn đấu để trở thành kỹ sư nông nghiệp” - Đó là tâm sự của kỹ sư trẻ Lê Đình Dự, cán bộ kỹ thuật Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt. Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, sự năng động, sâu sát cơ sở, Dự đã góp nhiều công sức, giúp nông dân chuyển đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi... để làm giàu trên mảnh đất quê nhà. Anh vinh dự là một trong những cán bộ đoàn của quận Thốt Nốt được nhận Huy hiệu Bác Hồ năm 2011.

  • Ước mơ của Thiện

    Ước mơ của Thiện

  • Trao tiền từ thiện

    Trao tiền từ thiện

  • Cứu cháu tôi với !

    Cứu cháu tôi với !

    Bà Võ Thị Thạnh, ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, năm nay đã 87 tuổi, mắc bệnh thoái hóa khớp gối, tai điếc… nhưng hằng ngày vẫn làm lụng kiếm tiền nuôi cháu kêu bằng bà cóc. Cháu bà là Võ Thị Huyền bị bệnh thalassemia (bệnh huyết học, phải thường xuyên truyền chế phẩm máu) đã 6 năm nay. Cả hai bà cháu đều bệnh nhưng không có tiền thang thuốc. Nhiều hôm trong nhà không còn gạo để ăn, nói gì đến tiền trị bệnh…

  • "Kình ngư" tuổi 14

    "Kình ngư" tuổi 14

    Mới tham gia tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp 5 năm nhưng vận động viên(VĐV) bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên thuộc Trung tâm Thể dục Thể Thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9) đã sở hữu 25 Huy chương Vàng (HCV), 25 Huy chương Bạc (HCB), 10 Huy chương Đồng (HCĐ) ở các giải đấu trong nước và khu vực. Riêng năm 2011 này, Ánh Viên đã phá 7 kỷ lục Quốc gia và 2 kỷ lục Đông Nam Á khi mới 14 tuổi ...

  • Phạm Hoàng Duy Đăng -
    Đam mê công tác đoàn, hội

    Phạm Hoàng Duy Đăng - <br>
Đam mê công tác đoàn, hội

    Nhiệt tình và tâm huyết trong công Đoàn - Hội, Phạm Hoàng Duy Đăng, Liên Chi hội Trưởng Liên Chi hội Sinh viên TP Cần Thơ, sinh viên ngành Kinh tế - Tài nguyên môi trường, Trường Đại học Cần Thơ, vinh dự là một trong số 6 thanh niên xuất sắc của TP Cần Thơ vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương tại Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 2011.

  • Ông chủ tuổi 23

    Ông chủ tuổi 23

    Học hết lớp 9, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Võ Hoàng Nhu quyết định nghỉ học đi học nghề để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Với nỗ lực không ngừng học hỏi, cùng ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo, Nhu đã trở thành ông chủ ở tuổi 23.

  • Tôi muốn sống lâu với các con...!

    Tôi muốn sống lâu với các con...!

    Đó là niềm mong mỏi thiết tha của chị Dương Thị Ba, ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, khi kết thúc câu chuyện về cuộc đời trắc trở, truân chuyên của mình, phải vất vả đối đầu với bao biến cố và gian nan để nuôi nấng 2 con. Bây giờ, chị Ba đã sức cùng lực kiệt nên không biết có còn đủ sức lực để chống chọi với căn bệnh tiểu đường đang hành hạ và gặm mòn cơ thể theo thời gian…

  • Nhận cháu ruột 10 tuổi làm con nuôi có được không?

    Nhận cháu ruột 10 tuổi 
làm con nuôi có được không?