01/07/2011 - 09:23

Ước mơ của Thiện

Cùng với nhiều thí sinh khác có mặt tại TP Cần Thơ chuẩn bị cho kỳ thi đại học, trong hành lý của Nguyễn Phước Thiện, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lương Thế Vinh, thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) chẳng có gì quý giá. Đối với cậu học trò nghèo vượt khó, 12 năm liền là học sinh giỏi và đạt 53,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, việc kiếm đủ tiền để đi thi đại học cũng lắm khó khăn …

Vào đại học là con đường Thiện chọn để thoát khỏi đói nghèo. 

Nhà nghèo, không ruộng đất, cuộc sống cả nhà 4 miệng ăn chỉ trông vào đồng lương công nhân xưởng sản xuất đồ nhựa của cha Thiện. Mẹ Thiện trước đây đi giúp việc nhà ở xa, nhưng do sức khỏe yếu, người ta không mướn nữa nên đành về nhà nuôi gà, vịt, kiếm rau đắp đổi qua ngày. Thương cha mẹ vất vả, mỗi ngày tan học về là Thiện lại bắt cua, ốc bán kiếm tiền đi học. Thiện còn một “nghề” nữa là dạy kèm cho mấy em con nhà khá giả trong xóm. Một buổi học Thiện dạy 3 em sẽ được trả thù lao từ 5.000 đồng-10.000 đồng. Thiện tâm sự: “Hồi anh trai em thi đậu đại học, em định nghỉ học tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình nhưng cha mẹ, thầy cô luôn động viên em phải cố gắng, không được bỏ học. Em cũng hiểu chỉ có cố gắng học hành, có nghề nghiệp đàng hoàng thì mới giúp đỡ được gia đình...”.

Dù tiện tặn hết mức nhưng bữa cơm hàng ngày của gia đình Thiện thường chỉ có tương, chao với mớ rau kiếm được quanh nhà. Chứng bệnh viêm xoang của Thiện đã lâu, gia đình vẫn chưa có tiền chạy chữa. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết – mẹ của Thiện - cho biết: “Lương chồng tôi mỗi tháng chỉ có 1,3 triệu đồng nên trang trải cho cả nhà rất chật vật. Anh trai Thiện đang học tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ, khó khăn không kể xiết. Thấy Thiện ham học quá nên vợ chồng tôi cũng ráng lo cho con tới đâu hay tới đó...”. Thiện tâm sự, hôm biết kết quả thi tốt nghiệp THPT, em mừng lắm. Nhưng chỉ qua đêm thì nỗi lo ập đến vì em chẳng biết lấy tiền ở đâu để đến Cần Thơ luyện thi đại học. Mẹ Thiện biết con trai muốn đi luyện thi nên tờ mờ sáng đã sang nhà hàng xóm mượn thêm tiền cho đủ 600.000 đồng cho con. Cầm số tiền mẹ đưa mà nước mắt Thiện cứ rưng rưng... Đến Cần Thơ, Thiện đóng 500.000 đồng để luyện thi, 100.000 đồng còn lại thì dằn túi. Tiền ăn trong một tháng không có nên Thiện ăn, ở “ké” với anh hai. Thiện chia sẻ: “Mấy ngày nay hai anh em chỉ ăn cơm với mắm ruốc của người cô ở Tây Ninh gởi cho. Một triệu đồng mẹ cho anh hai xài trong một tháng không đủ, giờ còn phải lo cho em. Dù khó khăn thế nào em cũng quyết tâm vào đại học, anh à...”.

Khát vọng học để đổi đời lấp lánh trong đôi mắt hiền lành ẩn sau lớp kính cận của Thiện. Đêm nào Thiện cũng học miệt mài tới 1-2 giờ sáng, bởi với Thiện, kỳ thi này không phải là một cuộc dạo chơi, thử sức như một số thí sinh lần đầu đi thi vẫn nghĩ, mà còn là một cơ hội để em thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình...

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết