Cần đưa vào Chương trình Giáo dục địa phương nội dung liên quan đến văn hóa sông nước

Trong bối cảnh đô thị hóa, không gian văn hóa sông nước Nam Bộ đang đứng trước nhiều biến đổi. Việc TP Cần Thơ tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch mang tính sự kiện, mà còn là nỗ lực gìn giữ nhận diện và phát huy những giá trị di sản...

  • Thú vị với “Miền Tây lạ lắm à nghen” 

    Thú vị với 

“Miền Tây lạ lắm à nghen”

    Miền sông nước ĐBSCL luôn có nhiều điều kỳ thú, hấp dẫn. Một “Miền Tây lạ lắm à nghen” được tác giả Trương Chí Hùng, giảng viên Trường Đại học An Giang, giới thiệu đến bạn đọc qua những trang viết ngắn gọn nhưng đong đầy tình cảm, cùng những hình ảnh minh họa dễ thương, sinh động.

  • Miếu Gia Long và mộ ông Bõ: Dấu tích của vua Gia Long ở miền Tây  

    Miếu Gia Long và mộ ông Bõ: Dấu tích của vua Gia Long ở miền Tây

    Miếu được nhân dân xây dựng trên nền đồn cũ Hồi Oa (Nước Xoáy) để lưu dấu thuở bôn đào của vị vua mở đầu triều đại nhà Nguyễn. Và ngôi mộ ông Bõ thì do vua Gia Long cho xây dựng để nhớ công lao người từng giúp mình thuở trước.

  • Cơ hội cho những nhà làm phim trẻ 

    Cơ hội cho những nhà làm phim trẻ

    Nhiều bộ phim ngắn của các nhà làm phim trẻ đang được Trung tâm Phát triển tài năng điện ảnh trẻ (TPD) và Công ty BHD phát hành trên kênh YouTube Film Box. Được hỗ trợ từ khâu ý tưởng, sản xuất và cả “đầu ra”, các nhà làm phim trẻ đang có nhiều cơ hội để khởi nghiệp.

  • Nỗ lực thoát khỏi “Cá sấu tử thần” 

    Nỗ lực thoát khỏi “Cá sấu tử thần”

    Điện ảnh nước ta và thế giới đang chựng lại trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chỉ lác đác vài phim kinh phí thấp ra rạp, chủ yếu là thể loại kinh dị.

  • Làm phim thời COVID-19 

    Làm phim thời COVID-19

    Nhiều dự án phim đình trệ hoặc phải thay đổi phương thức sản xuất bởi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Lệnh giãn cách xã hội vẫn còn ở một số nơi, đặc biệt là các phim trường lớn ở Hollywood, Trung Quốc, khiến nhà đầu tư thêm khó khăn...

  • “Tấm ván phóng dao” - Lênh đênh những kiếp người 

    “Tấm ván phóng dao” - Lênh đênh những kiếp người

    “Tấm ván phóng dao”, tiểu thuyết của nhà văn - diễn viên Mạc Can, vừa được NXB Trẻ tái bản. Tác phẩm viết về những phận người chìm nổi trong một gánh xiếc rong những năm 1950 ở Nam Bộ, đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn năm 2002-2004.

  • “Thú chơi cổ ngoạn” 

    “Thú chơi cổ ngoạn”

    “Thú chơi cổ ngoạn, hay nói nôm na cho dễ hiểu là “Thú chơi đồ xưa, đồ cổ”, là một thú nhàn. Lặn lội tìm tòi từ các góc chợ xóm quê, những di tích còn sót lại, cái tượng đồng ten rỉ, cái điếu sứ lạc tinh mòn lý, đem được về nhà tàng tịu chùi rửa sắp vào tủ quý”.

  • Hollywood rối loạn... 

    Hollywood rối loạn...

    Ngành công nghiệp điện ảnh, đặc biệt tại Hollywood, đang rơi vào thế cục mờ mịt. Dịch COVID-19 phá vỡ lịch trình mùa phim hè,

  • Ngành công nghiệp âm nhạc hồi phục? 

    Ngành công nghiệp âm nhạc hồi phục?

    Nửa đầu năm 2020, ngành công nghiệp âm nhạc chìm trong u ám bởi dịch COVID-19 khi thị trường giảm 40-60% so với cùng kỳ năm 2019.

  • Làn gió mới “Cát đỏ” 

    Làn gió mới “Cát đỏ”

    Sau gần 4 năm từ thành công của “Thương nhớ ở ai”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh trở lại với “Cát đỏ”, hứa hẹn tạo nên luồng gió mới cho màn ảnh nhỏ.

  • “Kẻ cuồng sát” và ứng xử khi tham gia giao thông 

    “Kẻ cuồng sát” và ứng xử khi tham gia giao thông

    Trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì một phút nóng giận, bực bội mà con người cư xử không đúng cách, dẫn đến những hậu quả không ngờ.

  • Đi để được hạnh phúc!    

    Đi để được hạnh phúc!   

    “Những điều xinh đẹp giống như em” của tác giả người Hàn Quốc Kim Jiyoung là câu chuyện của một cô gái trẻ rời bỏ tất cả để đi tìm hạnh phúc bằng một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Câu chuyện mang lại những trải nghiệm mới mẻ và quan niệm hạnh phúc mà những người trẻ đang đi tìm.