“Vùng đất con người Cần Thơ” là chương trình truyền hình giới thiệu những nét đẹp của đất và người Cần Thơ từ xưa cho đến nay. Ở đó có những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được lưu truyền qua bao thế hệ, có những sáng tạo để sản phẩm địa phương vươn xa.
-
Thị trường phim trực truyến lên ngôi ở Trung Quốc
Trung Quốc đã cho phép các rạp chiếu phim hoạt động trở lại. Tuy nhiên, lượng khán giả đến rạp vẫn còn hạn chế, chỉ khoảng 30% so với bình thường, trong khi đó thị trường phim chiếu trên mạng đang phát triển, trở thành xu hướng tất yếu.
-
Bi hùng ``Fukushima 50: Thảm họa kép''
Tái dựng trận động đất kèm sóng thần năm 2011, “Fukushima 50: Thảm họa kép” là bản hùng ca về 50 kỹ sư, công nhân tình nguyện ở lại nhà máy điện hạt nhân để cứu miền
-
Diễn viên trẻ Hàn Quốc tỏa sáng nhờ phim trực tuyến
Sự lên ngôi của các phim chiếu trên nền tảng trực tuyến đã giúp nhiều diễn viên Hàn Quốc, nhất là các diễn viên trẻ, có thêm cơ hội tỏa sáng.
-
Sự chuyển dịch của điện ảnh
Các rạp chiếu phim ở Mỹ và các nước đang dần được phép mở cửa trở lại, giúp ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood và toàn cầu thở phào nhẹ nhõm.
-
Ngột ngạt, bí ẩn “căn phòng đẫm máu”
Phim kinh dị Hàn Quốc “Căn phòng đẫm máu” đang nhận nhiều lời khen từ các trang đánh giá phim và khán giả. Câu chuyện ma mị theo kiểu tâm linh châu Á cuốn hút người xem khám phá bí ẩn của một căn phòng tại khách sạn ở vùng ngoại ô.
-
Đức Tuấn vẫn âm thầm cất tiếng hát
“Đức Tuấn muốn gửi đến cho mọi người một nguồn năng lực truyền tải trong từng câu hát, từng nốt nhạc và từng khuôn hình. Một màu xanh mướt của Việt Nam, giống như niềm hy vọng thắp lên cho chúng ta về cuộc sống tươi đẹp hơn và mạnh mẽ hơn sau đại dịch lần này”, ca sĩ Đức Tuấn nói như thế khi giới thiệu MV ca nhạc “Ta sẽ hồi sinh” mà anh vừa ra mắt.
-
“The Judge” tìm lại yêu thương
“The Judge” (tựa Việt “Ngài thẩm phán”) là phim tâm lý hình sự của Mỹ do “Người sắt” Robert Downey Jr. thủ vai chính. Câu chuyện về hai cha con cùng những mâu thuẫn, khúc mắc giữa họ và vụ án bí ẩn thu hút người xem.
-
Luật nhân quả trong “Hôn lễ mùa thu”
Vòng xoáy tiền tài và danh vọng đã đẩy những người thân quen rơi vào cuộc chiến đầy thù hận. Những bi kịch đã xảy ra và họ có kịp tỉnh táo trước khi mọi việc quá muộn? Phim dài 32 tập, phát sóng lúc 18h45 mỗi ngày, trên kênh SCTV14.
-
DreamWorks trở lại với những giấc mơ
DreamWorks “sinh sau đẻ muộn” so với các hãng phim hoạt hình khác, nhưng lại có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong ngành công nghiệp hoạt hình thế giới.
-
Hài hước và phiêu lưu cùng Dora
Sau loạt phim hoạt hình gốc nổi tiếng “Dora the Explorer”, các nhà làm phim tiếp tục khai thác câu chuyện về cô bé Dora qua phiên bản người đóng “Dora and the Lost City of Gold”.
-
Hình ảnh mẹ kế rất khác trong “Mẹ ghẻ”
“Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” là định kiến dành cho những người mẹ kế. Phim truyền hình Việt Nam “Mẹ ghẻ” lại khắc họa hình ảnh mẹ kế hoàn toàn ngược lại với quan niệm trên.
-
Sự trở lại của Christopher Nolan
Sau gần 3 năm kể từ “Dunkirk” (2017), đạo diễn Christopher Nolan sẽ trở lại với “Tenet”, một trong những tác phẩm được mong đợi nhất khi các rạp chiếu hoạt động trở lại. Christopher Nolan là tên tuổi bảo chứng cho chất lượng của “Tenet”, nhất là mới đây đoạn trailer được tung ra đầy hấp dẫn.
-
Lan tỏa nét đẹp văn hóa “Vùng đất con người Cần Thơ”

- “Hoàng tử quỷ” - Phim có chiều sâu nhưng thiếu đột phá
- Nghĩa tình giữa nhịp sống đô thị trong “Lẹ không trễ tàu”
- Cảm hứng từ âm nhạc dân gian
- Những câu chuyện thú vị về doanh nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX
- "Mưa đỏ" cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ phát miễn phí trên TV360
- Nghẹt thở với “Trốn chạy tử thần”
- Kịch tính “Lằn ranh”
- Điểm tô vẻ đẹp “Truyện Kiều”
- Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục viết truyện về tuổi học trò
-
"Mưa đỏ" cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ phát miễn phí trên TV360

- Cảm hứng từ âm nhạc dân gian
- Những câu chuyện thú vị về doanh nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX
- Nghẹt thở với “Trốn chạy tử thần”
- Kịch tính “Lằn ranh”
- Giai điệu vỗ về
- Nghĩa tình giữa nhịp sống đô thị trong “Lẹ không trễ tàu”
- “Hoàng tử quỷ” - Phim có chiều sâu nhưng thiếu đột phá
- Lan tỏa nét đẹp văn hóa “Vùng đất con người Cần Thơ”
