21/11/2025 - 09:36

Nghẹt thở với “Trốn chạy tử thần” 

“Trốn chạy tử thần” (tựa gốc “The Running Man”, phim Mỹ) có nhịp phim nhanh và kịch tính, hành động nhiều và rượt đuổi gay cấn, đặc biệt là đậm tính châm biếm về những góc tối của xã hội. Phim đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

Diễn viên Glen Powell trong vai Ben Richards.

Lấy bối cảnh một thế giới tương lai đã sụp đổ về mặt nhân đạo, phim phản ánh thực trạng tăm tối khi những kẻ quyền thế, điển hình là tập đoàn Network, vừa bóc lột người nghèo, vừa tổ chức những chương trình truyền hình thực tế sinh tồn để câu khách. Ben Richards (Glen Powell), một người đàn ông thất nghiệp, chấp nhận tham gia chương trình tàn khốc nhất “Running Man - Trốn chạy tử thần” với hy vọng giành lấy số tiền thưởng để chữa trị cho con gái đang bệnh nặng. Mỗi người có 30 ngày để không chỉ chạy trốn khỏi thợ săn, những tên sát thủ hung hãn được chương trình cử đến, mà còn phải tránh khỏi tai mắt của người dân toàn quốc. Từng làm nhiều công việc khác nhau, Richards có đủ kỹ năng để đối mặt với những thử thách của trò chơi và trở thành người cuối cùng sống sót. Nhưng càng đi vào chặng đường cuối, anh càng nhận ra tất cả chương trình đều được sắp xếp theo ý đồ của nhà sản xuất cùng với những bí mật đáng sợ...

Nội dung phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “The Running Man” nổi tiếng của Stephen King. So với bản phim đầu tiên năm 1987, phiên bản 2025 bám sát nguyên tác hơn, kỹ xảo tân tiến hơn và cập nhật được các vấn đề thời sự của thế giới hiện đại như sử dụng AI để làm giả tin tức, lừa đảo…

Phim có thời lượng hơn 2 tiếng nhưng lôi cuốn khán giả hồi hộp theo dõi hành trình sinh tồn khốc liệt của Richards. Càng về sau, nhịp phim càng nhanh với liên tục những pha truy sát, rượt đuổi ở nhiều bối cảnh, địa hình. Nhân vật chính nhiều lần thoát chết bằng chính năng lực của mình và sự giúp đỡ của những người tuy xa lạ nhưng cùng chung một hoàn cảnh: họ đều là nạn nhân chịu sự bóc lột, đàn áp của tập đoàn Network. Trong đó, một nhân vật luôn nhấn mạnh rằng, Richards là “ngòi nổ” để châm ngòi cho một cuộc đấu tranh, cho sự phản kháng chống lại sự dối trá, áp bức của tầng lớp cầm quyền. Vì thế, Richards cũng trở thành một biểu tượng, một anh hùng. Tinh thần phản kháng của anh và người dân trong thế giới tăm tối của bộ phim cùng với tính châm biếm, phê phán những góc khuất, mặt trái của xã hội, của các chương trình truyền hình thực tế vì thế càng nổi bật hơn.

Ngoài hình ảnh mãn nhãn và góc quay kỹ thuật, nhạc nền của phim góp phần đẩy cảm xúc người xem tăng lên theo từng bước chạy của Richards hay những giọt mồ hôi cùng ánh mắt giận dữ, sự tuyệt vọng của anh qua từng diễn biến câu chuyện. Ben Richards được Glen Powell hóa thân vô cùng trọn vẹn. Sau thành công của “Twisters” thì “Trốn chạy tử thần” được xem là bệ phóng tiếp theo để chàng tài tử thể hiện tài năng. Anh còn được xem là “người kế nhiệm Tom Cruise” khi tự mình thực hiện mọi pha hành động mạo hiểm trong phim. Các diễn viên phụ, đặc biệt là phản diện cũng được xây dựng thuyết phục với nhiều pha lật mặt bất ngờ.

Tuy cái kết còn hơi mơ hồ nhưng “Trốn chạy tử thần” là phim đáng xem với những người yêu thích thể loại phiêu lưu, hành động. Có thể, phim sẽ có phần tiếp theo vì Richards là nhân vật có nhiều tiềm năng khai thác cho loạt phim sinh tồn thế hệ mới.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết