05/02/2014 - 21:03

Tết tưng bừng, an vui

"Chưa bao giờ Tết ở Cần Thơ mình đẹp như năm nay" – đó là cảm nhận của hầu hết người dân Cần Thơ khi chứng kiến đường đèn, đường hoa rực rỡ những ngày Tết Giáp Ngọ 2014. Tết ở Cần Thơ còn có những điểm nhấn thu hút đông đảo giới trẻ tìm về những giá trị văn hóa của Tết cổ truyền, diễn ra từ nội ô đến ngoại thành.

10 năm qua, từ khi trực thuộc Trung ương, thành phố Cần Thơ đã hình thành "Tuần lễ văn hóa thể thao mừng Đảng mừng Xuân" bắt đầu từ 23 tháng Chạp hằng năm. Năm nay, các hoạt động được mở rộng, hướng đến cộng đồng. Tại Bảo tàng thành phố, lễ hội "Sắc xuân miệt vườn" lần thứ sáu vẫn thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan, hòa cùng "Phố ông đồ" trước cổng Bảo tàng, tạo thành điểm du xuân không thể bỏ qua của đông đảo giới trẻ Cần Thơ. Rất nhiều bạn trẻ đến đây xin chữ, mua tranh để tặng ông bà, cha mẹ với ý nghĩa "Mong một năm mới an lành, hạnh phúc đến với gia đình, nhất là các bậc cao niên trong gia tộc", như bạn Huỳnh Thanh Vân, ngụ tại quận Ninh Kiều bộc bạch. Tết ở Cần Thơ cũng không thể thiếu Hội báo Xuân được tổ chức tại Thư viện thành phố và Nhà vuông Bến Ninh Kiều, thu hút gần 7.000 lượt bạn đọc từ khi mở cửa ngày 24 tháng Chạp, hình thành một nếp sinh hoạt văn hóa đẹp. Bến Ninh Kiều, Công viên Lưu Hữu Phước… những ngày Tết còn rộn rã tiếng đờn ca của Trung tâm Văn hóa thành phố, Nhà hát Tây Đô, Trung tâm Văn hóa quận Ninh Kiều… với những bài hát, điệu múa, kịch ngắn vui tươi về mùa xuân, về những đổi thay của thành phố mười mùa hoa.

Giới trẻ Cần Thơ du xuân tại Đường hoa Xuân Giáp Ngọ 2014. Ảnh: T.V

250.000 lượt khách du xuân đã đến với Đường hoa Cần Thơ Xuân Giáp Ngọ 2014. Lần đầu tiên được tổ chức và theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, trong 7 ngày đường hoa phục vụ khách tham quan, hầu như không xảy ra tình trạng móc túi, cướp giật hay mất an ninh trật tự. Điều đó một phần xuất phát từ công tác giữ gìn trật tự an toàn được Ban Tổ chức thực hiện tốt, quan trọng hơn là ý thức giữ gìn và niềm tự hào về đường hoa của khách tham quan. Ông Nguyễn Công Thành, nay đã 68 tuổi, ngụ tại quận Bình Thủy bày tỏ: "Không chỉ có người Cần Thơ mình đến đường hoa, mà còn có nhiều du khách từ các tỉnh lân cận như An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh… cũng đến đây du xuân. Bà con của tôi sống ở khắp nơi cũng kéo về Cần Thơ thưởng thức đường hoa. Ai cũng khen đường hoa đẹp, khen người Cần Thơ văn minh lịch sự bởi không ai phá hoa, giẫm đạp lên cây cỏ, giữ cho đường hoa đẹp, trật tự đến ngày cuối cùng". Đường hoa Cần Thơ, với hàng trăm loài hoa và những tiểu cảnh độc đáo kết bằng hoa như những chú ngựa, cầu Cần Thơ, 12 con giáp, nhà cổ vườn lan, thuyền hoa… hòa cùng phố ông đồ, đờn ca tài tử trên ghe xuồng đã trở thành điểm du xuân thu hút đông đảo giới trẻ. Nhiều bạn trẻ rủ nhau mặc áo dài, ngay cả nam giới cũng diện áo dài khăn đóng, cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp để lưu lại mùa xuân của đất trời và mùa xuân đời người.

Xuân Giáp Ngọ 2014 tại Thành phố Cần Thơ cũng ghi dấu "Ngày hội tuổi thơ" lần đầu tiên được tổ chức. Hàng ngàn em nhỏ, trong đó có 600 em được UBND 9 quận huyện hỗ trợ xe đưa rước, đã được thưởng thức một cái Tết dành riêng cho các em với các hoạt động vui nhộn, đầy ý nghĩa vào ngày 27 tháng Chạp ở công viên Lưu Hữu Phước. Đó là các trò chơi dân gian "Bịt mắt đập… heo", "Ném còn", ghép tranh "Mùa xuân Trường Sa"; diễu hành đường phố tưng bừng với xe hoa, bong bóng, biểu tượng 12 con giáp, đi cà kheo, xiếc trên đường… hòa cùng tiếng reo vang "Chúc mừng năm mới" của các em. Ngày hội kết thúc bằng một chương trình nghệ thuật đỉnh cao về chất lượng âm nhạc, dàn dựng, kỹ thuật âm thanh ánh sáng với những bài hát, điệu múa dành riêng cho các em, được biểu diễn bởi hàng trăm em thiếu nhi đến từ Nhà Thiếu nhi quận 1 TP Hồ Chí Minh, Nhà Thiếu nhi quận Ninh Kiều và đông đảo nghệ sĩ Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… Có thể nói, "Ngày hội tuổi thơ" đã thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ trong chăm lo đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ.

Không khí đón Tết ở các quận huyện ngoại thành cũng vui tươi, náo nức. Năm nay, ngoài trung tâm quận Ninh Kiều diễn ra chương trình nghệ thuật đêm giao thừa kết hợp bắn pháo hoa, hai huyện xa nhất của thành phố là Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh cũng rực sáng đêm 30 Tết với pháo hoa mừng năm mới. Tất cả các quận huyện đều có chương trình văn nghệ thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, cũng như tạo điều kiện để các đoàn nghệ thuật đến phục vụ nhân dân. Tiêu biểu là hành trình của đoàn cải lương Tây Đô và Đoàn Ca – Múa – Kịch Lưu Hữu Phước đem mùa xuân đến vùng ven bằng những tiết mục ca múa, chặp cải lương đặc sắc.

Đêm mùng 4 Tết, đoàn cải lương Tây Đô diễn phục vụ bà con ngoại thành tại ngã ba Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy. Đông đảo nhân dân địa phương đến xem chương trình. Bà Nguyễn Thị Nhanh, 57 tuổi, nhà ở khu vực 6, phường Trà Nóc, bộc bạch: "Mỗi lần có đoàn nào về diễn, gia đình tôi cũng đều đi xem. Vợ chồng, con cháu, dâu rể đều đi hết. Bà con chòm xóm cũng rủ nhau đi cho vui. Bữa nay vừa được coi ca nhạc, vừa được coi cải lương nữa. Chương trình hay và ý nghĩa…". Tình cảm của khán giả cùng những tràng pháo tay khích lệ các ca sĩ, diễn viên không ngại đường xa đem lời ca, tiếng hát đến với mọi người. Ông Trần Văn Thiện, Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô kiêm Trưởng Đoàn Cải lương Tây Đô, tâm tình: "Mỗi lần đoàn đến biểu diễn, chính quyền địa phương đều tạo điều kiện về sân bãi, tuyên truyền, khán giả chào đón rất nhiệt tình, đến xem chật kín". Sau đêm diễn ở Trà Nóc, đoàn tiếp tục diễn xuyên suốt tại các quận, huyện: Cái Răng, Phong Điền, Ô Môn, Thới Lai…

Tường Vi – Lệ Thu

 

Chia sẻ bài viết