29/03/2016 - 09:19

Kỳ vọng sự trở lại của Roland Emmerich

Sau gần 20 năm kể từ "Independence Day" (1996) "càn quét" phòng vé toàn cầu, đạo diễn Roland Emmerich trở lại với phim thảm họa giả tưởng "Independence Day: Resurgence"- dự kiến ra mắt vào tháng 6 tới. Không phải ngẫu nhiên người yêu điện ảnh chờ đợi "bom tấn" này. Họ kỳ vọng Roland Emmerich- đạo diễn chuyên về dòng phim thảm họa, sẽ mang đến một câu chuyện hấp dẫn với những kỹ xảo xuất sắc.

"Independence Day: Resurgence" lấy bối cảnh gần 20 năm kể từ khi các sự kiện xảy ra trong "Independence Day"- sau khi tiêu diệt tàu của người ngoài hành tinh, người trái đất đã học được khoa học công nghệ của những kẻ xâm lăng. Nhưng không lâu sau, trái đất bị xâm lược lần nữa. Con tàu của kẻ xâm lược lần này quy mô, hiện đại hơn trước; loài người đang đứng trước bờ vực của sự hủy diệt. 20 năm trước, khi "Independence Day" phát hành, đạt doanh thu hàng đầu của năm với trên 800 triệu USD, cao gấp 10 lần kinh phí sản xuất. Lúc đó giới chuyên môn nhận định thành công của "Independence Day" nhờ Roland Emmerich táo bạo khai thác đề tài mới: thảm họa giả tưởng, đặc biệt xuất sắc ở phần kỹ xảo hình ảnh. Từ đó, Roland Emmerich được gọi đạo diễn của dòng phim thảm họa.

Sau "Independence Day", Roland Emmerich tạo nên danh tiếng với nhiều phim giả tưởng, hành động khác: "Godzilla" (1998), "The Patriot" (2000), "The Day After Tommorrow" (2004), "10000 B.C", "2012" (2010), "White House Down" (2013)… hầu hết là những thảm họa như trái đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, quái vật Godzilla, ngày tận thế, nhà trắng bị khủng bố sụp đổ… Những tạp chí nổi tiếng Hollywoodreporter, CNN, Variety… đều hóm hỉnh ví rằng Roland Emmerich là kẻ chuyên "phá hoại" kỳ quan của nhân loại bởi trong phim của Roland Emmerich, bất kể là di sản phương đông hay phương tây, đã tồn tại hàng nghìn hay hàng trăm năm, đều đổ vỡ tan tành chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Những cảnh hủy diệt đó được dàn dựng rất thực, đến nỗi người xem như chứng kiến sự kiện đó diễn ra trước mắt họ. Volker Engel, chuyên gia hình ảnh, cộng sự lâu năm của Roland Emmerich, cho biết: "Mọi người sau khi xem phim đều bối rối nói với chúng tôi rằng không biết trong phim cảnh nào là quay thật, cảnh nào là kỹ xảo". Quả thực, phim của Roland Emmerich luôn được các chuyên gia đánh giá cao về các hiệu ứng hình ảnh, khi ông luôn dàn xếp khéo léo từng phân đoạn để tạo kịch tính. Nhà phê bình Stephen Farber từng nhận xét: "Roland Emmerich và đoàn làm phim của ông đã tạo một chuỗi những điều kỳ diệu".

Roland Emmerich là nhà làm phim người Đức, ông chọn theo nghề đạo diễn sau khi xem phim "Star Wars". Năm 1981, Roland Emmerich viết kịch bản, đạo diễn phim đầu tay "The Noah’s Ark Principle" để hoàn thành luận văn tốt nghiệp và tác phẩm đó được các chuyên gia phê bình đánh giá cao, chọn nó chiếu mở đầu trong Liên hoan phim quốc tế Berlin năm 1984. Từ đó, tên tuổi của Roland Emmerich đã được nhiều người chú ý, nhưng phải đến "Independence Day", Hollywood mới biết đến ông.

Ái Lam
(Tổng hợp từ Hollywoodreporter, Variety)

Chia sẻ bài viết