26/07/2018 - 08:47

Bạo lực phủ bóng bầu cử Pakistan 

Ít nhất 31 người Pakistan  thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công đúng vào ngày nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử 25-7.

Từ trái sang: Các ứng viên Imran Khan, Bhutto Zardari và Shahbaz Sharif. Ảnh: Socialpost

Vụ đánh bom tự sát xảy ra gần điểm bỏ phiếu ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đứng sau vụ này. Cũng tại tỉnh Balochistan hồi đầu tháng 7, vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cuộc vận động tranh cử đã làm 149 người chết và khoảng 400 người bị thương.

Cuộc bầu cử lần này có hơn 11.000 ứng viên tranh 270 ghế quốc hội và 570 ghế hội đồng địa phương. Giới chức quốc gia Nam Á đã triển khai 800.000 cảnh sát và binh sĩ tại các điểm bỏ phiếu.

 Trong cuộc đua này, vì chủ tịch Bilawal Bhutto Zardari của đảng Nhân dân Pakistan (PPP) ít kinh nghiệm trên chính trường, nên PPP chỉ có thể là “kẻ tạo vua”. Do vậy, đây chủ yếu là cuộc đua giữa Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif và đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của cựu ngôi sao bóng gậy Imran Khan. PML-N hiện do ông Shahbaz Sharif lãnh đạo sau khi anh trai Nawaz Sharif bị Tòa án Tối cao Pakistan cấm tham gia chính trị suốt đời do tham nhũng. Khi vận động tranh cử, ông Khan cam kết sẽ xây dựng một “Pakistan Mới”, đẩy lùi nạn tham nhũng, cải thiện môi trường và hình thành nhà nước “Hồi giáo thịnh vượng”. Một cuộc thăm dò dư luận toàn quốc cho thấy PTI sẽ dẫn đầu với 30% số phiếu, so với 27% của PML-N. Một cuộc thăm dò khác lại xác định PML-N sẽ dẫn trước với tỷ lệ 26%, so với 25% của PTI. Vì vậy, đây là cuộc bầu cử khó đoán định nhất tại quốc gia đầy bất ổn chính trị.

Tuy nhiên, bất kể đảng nào giành chiến thắng, chính phủ mới ở đất nước đông người Hồi giáo này sẽ đối mặt những thách thức lớn. Dù an ninh được cải thiện đáng kể sau hoạt động trấn áp các nhóm phiến quân trong những năm gần đây, nhưng lâu nay giới phân tích luôn cảnh báo Pakistan sẽ không thể “bứng gốc” chủ nghĩa cực đoan và các tay súng vẫn có thể tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu.

Bên cạnh đó, nội các mới cũng sẽ đứng trước lo ngại ngày càng lớn về khủng hoảng tiền tệ, trong đó có khả năng Pakistan phải quay sang Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tìm kiếm gói cứu trợ thứ hai kể từ năm 2013.

Ngoài ra, theo Ngân hàng Thế giới, Pakistan hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh cao nhất châu Á, khoảng 3 con/phụ nữ. Điều này khiến dân số Pakistan tăng gấp 5 lần kể từ năm 1960, hiện là 207 triệu người. Nếu không nỗ lực kiềm chế sự gia tăng đó, các nguồn tài nguyên của Pakistan, nhất là nước ngọt, sẽ không đủ hỗ trợ dân số. Ước tính của Liên Hiệp Quốc cho thấy đến năm 2025, Pakistan sẽ đối mặt với tình trạng “khan hiếm nước trầm trọng”.

Những thách thức trên càng phức tạp bởi cuộc tranh giành quyền lực kéo dài nhiều thập niên giữa các chính phủ dân sự và lực lượng vũ trang. Pakistan trải qua gần phân nửa lịch sử 71 năm của họ dưới sự lãnh đạo của quân đội. 

 HANH BÌNH (Theo AFP, Reuters, AP)

Chia sẻ bài viết