07/09/2018 - 21:29

“Biển đời giông tố”

Mong manh ranh giới thiện - ác 

Vì một sự nhầm lẫn của bệnh viện, một đứa trẻ đã phải trải qua 20 năm sinh tồn trong thế giới ngầm. Ước mơ có cuộc sống bình thường khiến cô gái không ít lần thoát ly cuộc sống giang hồ, cho đến khi sự thật về thân thế được giải mã cùng âm mưu của kẻ đứng sau mọi việc. Phim dài 37 tập, phát sóng lúc 18g45 mỗi ngày trên SCTV14.

Đan Nguyên (Duyên Anh, trái) và Sỹ Huân (Nguyễn Phi Hùng).

Vợ chồng Tuấn (Lý Hùng) và Hoa (Kim Phượng) sống hạnh phúc cùng con gái Thiện Tâm. Năm Thiện Tâm 12 tuổi, bão giông bất ngờ ập đến khi ông Tuấn vô tình phát hiện Thiện Tâm không phải là con ruột. Đau khổ vì cho rằng vợ phản bội, ông Tuấn rượu chè, nghiện ngập và bài bạc. Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà Hoa cũng làm xét nghiệm ADN và phát hiện Thiện Tâm cũng không cùng huyết thống và con của họ bị trao nhầm. Hai vợ chồng tìm đến gia đình kia thì mới biết cả nhà đã bị tai nạn nhiều năm trước, chỉ duy nhất một bé gái còn sống nhưng không rõ tung tích. Lúc này, Tuấn quyết tâm cai nghiện, gầy dựng lại sự nghiệp và cùng vợ đi tìm con gái.

Đan Nguyên (Duyên Anh), cô ca sĩ hát ở quán của Tuấn và Hoa chính là người con gái thất lạc của hai người, nhưng họ đã không nhận ra nhau. Sau tai nạn của gia đình, Đan Nguyên lưu lạc vào chốn giang hồ, sống trong cảnh chém giết. Cô luôn khát khao về một cuộc sống bình thường và yêu Sỹ Huân (Nguyễn Phi Hùng), một ca sĩ phòng trà. Tên trùm dùng tính mạng của Sỹ Huân để buộc Đan Nguyên thực hiện vụ ám sát cuối cùng mà đối tượng là ông Tuấn. Trong lúc cận cái chết thì Đan Nguyên và ông Tuấn mới phát hiện họ là cha con, đồng thời biết âm mưu thâm độc phía sau liên quan đến ông Tình, cậu của ông Tuấn, cũng như thân thế của Thiện Tâm...

“Biển đời giông tố” bắt nguồn từ sự tắc trách của bệnh viện, dẫn đến lối rẽ cuộc sống của nhiều phận người, trong đó có Đan Nguyên và Thiện Tâm. Thiện Tâm quen sống trong nhung lụa bảo bọc dần trở nên ích kỷ, thực dụng và trượt dài trong những toan tính độc ác, vì không chấp nhận bản thân là con nuôi. Trong khi đó, Đan Nguyên, dẫu sống trong tăm tối vẫn không ngừng đấu tranh để thoát khỏi nơi đó. Ở hai cô gái có sự đối lập về hoàn cảnh và tính cách, nhưng tâm hồn mới là điều quyết định họ là ai. Thế giới ngầm tối đầy tội lỗi kia không cản được sự hướng thiện của Đan Nguyên, nhưng thế giới phù hoa lại đẩy Thiện Tâm vào tha hóa. Lằn ranh thiện - ác rất mong manh, đòi hỏi nghị lực của con người để định rõ. l

BẢO LAM

Chia sẻ bài viết