Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng

Khơi dòng công nghiệp văn hóa - Vì một Cần Thơ bản sắc và thịnh vượng 

Trong không gian phát triển mới, TP Cần Thơ được ví như “cửa ngõ Mê Kông xanh” với hệ thống sông rạch, cồn nổi cùng bờ biển dài, định hình văn hóa sông nước, văn hóa biển giàu bản sắc và tài nguyên sáng tạo.

  • Khởi sắc âm nhạc thính phòng 

    Khởi sắc âm nhạc thính phòng

    Nhạc thính phòng, nhạc hòa tấu luôn được xem là dòng nhạc ít người thành công và cũng kén người nghe. Vậy nhưng, dòng nhạc này hiện đang rất khởi sắc trong làng âm nhạc Việt Nam hiện nay.

  • Xây dựng kênh “Sách và Trí tuệ Việt” để lan tỏa văn hóa đọc

    Xây dựng kênh “Sách và Trí tuệ Việt” để lan tỏa văn hóa đọc

    (CT) - Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang xây dựng kênh YouTube “Sách và Trí tuệ Việt”.

  • Tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

    Tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Đoàn Thị Điểm

    “Nữ sĩ thời gió bụi” là tiểu thuyết dã sử của nhà văn Lê Phương Liên, do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành.

  • Dấu ấn lịch sử Nhà Dây Thép 

    Dấu ấn lịch sử

Nhà Dây Thép

    Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 40 di tích lịch sử, trong đó có 12 di tích cấp quốc gia, ghi dấu một thời bảo vệ đất nước, chống xâm lược của quân dân vùng đất cuối trời Tổ quốc.

  • Sông nước hiền hòa 

    Sông nước hiền hòa

    Con đường có hoa tím nở hai bên lề đã quen thuộc với Lăng. Mỗi ngày thức dậy, khi bình minh còn nhập nhoạng và mặt trời vẫn chưa lên hết, Lăng đã tức tốc ra khỏi nhà.

  • Ta hẹn mình về lối xuân sau 

    Ta hẹn mình về lối xuân sau

    Có thể rồi thương nhớ cũng xa/ dấu yêu thôi cầm chừng kỷ niệm/ nỗi niềm riêng một mình giấu kín/ lối xuân này chẳng đợi chờ ta

  • Đêm Xà No

    Đêm Xà No

    Đêm Xà No(*) lặng nghe nước chảy/ Trăng rải đầy Nước Trong(*)/ Xôn xao dừa nước vỗ về/ Nước Đục(*) lời thương thầm thĩ

  • Nắng xứ mình

    Nắng xứ mình

    Nắng xứ mình đẹp lắm phải không em/ Nắng rộn ràng qua hàng cây tán lá/ Nắng rực rỡ khơi mùi thơm rơm rạ/ Nắng mừng vui lúa được giá trúng mùa

  • Ta về…

    Ta về…

    Ta về tìm lại thời gian/ Tuổi thơ cút bắt thênh thang ruộng đồng

  • Nỗi nhớ chung chiêng 

    Nỗi nhớ chung chiêng

    Có gì như nỗi nhớ quê/ Đậm đà ký ức/ Vỗ về ta nay/ Có gì ưng ửng như say/ Miền em réo gọi/ Ngất ngây dấu tình

  • Ngạc Xuyên - Ca Văn Thỉnh và “Hào khí Đồng Nai” 

    Ngạc Xuyên - Ca Văn Thỉnh và “Hào khí Đồng Nai”

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật năm 2021 do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, để lấy ý kiến nhân dân.

  • Nền tảng cho phong trào văn hóa cơ sở 

    Nền tảng cho phong trào văn hóa cơ sở

    Hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao (TTVHTT) cấp xã, phường, thị trấn được xem là nền tảng, điểm xuất phát để phát triển phong trào văn hóa cơ sở.

  • Những người phụ nữ hào nhoáng đáng thương 

    Những người phụ nữ hào nhoáng đáng thương

    “Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả” là tác phẩm mới nhất của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito.

  • Nhân quả trong “Chống lại số phận” 

    Nhân quả trong “Chống lại số phận”

    Những ân oán của thế hệ trước tạo nên vòng xoáy hận thù của những người trẻ. Bi kịch sẽ tiếp diễn hay dừng lại? Câu trả lời có trong 32 tập phim “Chống lại số phận” phát sóng lúc 19 giờ 45 phút mỗi ngày trên SCTV14.

  • “Nàng thơ” của điện ảnh Hàn Quốc 

    “Nàng thơ” của điện ảnh Hàn Quốc

    Xuất hiện trong “Space Sweepers” - bom tấn khoa học viễn tưởng đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất - nữ diễn viên Kim Tae Ri (sinh năm 1990) gây chú ý không chỉ vì ngoại hình sáng, mà còn bởi tài năng diễn xuất.

  • Nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Cần Thơ đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế 

    Nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Cần Thơ đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế

    (CT) - Chiều 14-3, Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Việt Nam tại TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2021).

  • Ngày mới bắt đầu

    Ngày mới

bắt đầu

    Thì thôi nhé, trôi đi ngày tháng cũ/ Những thương yêu hờn giận thả xuôi dòng/ Xuân đang đến rạng ngời hoa lá/ Đời dâng vui muôn sắc tỏa muôn nơi.

  • Một thoáng quê nhà 

    Một thoáng quê nhà

    Chừng như nỗi nhớ quê nhà/ Rơi trên vạt áo ngày qua lặng thầm.

  • Ngang lối tháng ba 

    Ngang lối tháng ba

    Em về ngang lối tháng ba/ nhìn hoa gạo nở hiên nhà bâng khuâng/ mẹ già đứng đợi ngoài sân/ gió bay tóc trắng trong ngần lời ru.

  • Đi tìm ký ức 

    Đi tìm ký ức

    Không ai biết cánh đồng có trước hay con đường có trước. Chỉ thấy cảnh này có từ rất lâu rồi. Con đường chạy ngang cánh đồng, chia hai nửa, một bên lúa mới lên xanh, một bên vườn xoài trổ bông vàng lốm đốm trong tán lá.