21/03/2021 - 06:44

Ta hẹn mình về lối xuân sau 

Phan Duy

 

Có thể rồi thương nhớ cũng xa

dấu yêu thôi cầm chừng kỷ niệm

nỗi niềm riêng một mình giấu kín

lối xuân này chẳng đợi chờ ta

 

như dòng sông lờ lững trôi xa

mang ưu ái vàng phai bóng nắng

chỉ còn ta mình ên thầm lặng

đò xuân vừa lỡ chuyến ngập ngừng

giận hờn gì mấy nhịp thơ xuân

chỉ thiếu em nghe lòng rười rượi

đã bảo tình yêu là mãi mãi

cách ngăn nào ngăn cách được đâu

 

đợi chờ ngõ hẹn lối xuân sau

ta lại về thầm thĩ bên nhau

chuyện những ngày qua chưa trọn vẹn

tình yêu bén mộng đón xuân về.

Chia sẻ bài viết