07/09/2026 - 06:43

Mục tiêu và nỗ lực của thủ khoa Y Dược Cần Thơ 

Với tổng điểm xét tuyển 29,54, em Võ Phạm Minh Tài vượt qua hàng ngàn thí sinh, trở thành thủ khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong kỳ tuyển sinh năm 2026. 

Em Võ Phạm Minh Tài,  thủ khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện. Ảnh: NVCC

Dù đứng đầu danh sách trúng tuyển ngành Y khoa và thủ khoa của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Minh Tài khiêm tốn cho rằng: Danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến mà là động lực để em tiếp tục nỗ lực. Em đặt mục tiêu trở thành bác sĩ giỏi, không ngừng tiến bộ và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Từ nhỏ, Tài đã sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ bởi cha mẹ em đều làm trong ngành Y, chị ruột đang học thạc sĩ Y đa khoa. Qua công việc của ba mẹ, Tài cảm nhận được giá trị của nghề, khi có thể giúp đỡ người khác, trở thành chỗ dựa để mọi người tin tưởng gửi gắm sức khỏe. Tuy nhiên, em cũng khẳng định lựa chọn ngành Y không chỉ xuất phát từ gia đình mà còn bởi nhận thấy nghề phù hợp với tính cách của bản thân.

Chia sẻ bí quyết để đạt kết quả cao, Tài cho biết bên cạnh học đều các môn học, em tập trung vào 3 môn xét tuyển B00 (gồm Toán, Hóa học và Sinh học). Ngoài học trên lớp, em chủ động ôn luyện, tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Trong năm học 2025-2026, Tài đạt giải Ba cấp thành phố trong kỳ thi chọn học sinh giỏi giải máy tính cầm tay. Điều đáng chú ý trong phương pháp học của Tài là không chạy theo số lượng khi giải đề. Mỗi khi làm sai một câu, em chụp lại, lưu thành một “kho lỗi” để xem lại trước khi làm đề mới, và tìm lại kiến thức trong sách để hiểu nguyên nhân sai. Theo Tài, học phải đi đôi với hiểu, bởi những câu hỏi khó thường đòi hỏi vận dụng tổng hợp kiến thức, không thể chỉ học thuộc dạng bài.

Theo nhiều thầy cô, bạn bè, Tài là một học sinh ngoan, có chính kiến và học rất giỏi. Em đặc biệt yêu thích Toán, Hóa học và Sinh học; điểm trung bình môn Toán thường được duy trì ở mức 9,9 điểm. Ngoài giờ học học, Tài chú trọng cân bằng thời gian nghỉ ngơi. Em duy trì thói quen ngủ trước 22 giờ 30 phút để bảo đảm đủ thời gian nghỉ ngơi trước khi đến trường. Khi mệt mỏi, em chơi đàn, nghe nhạc như một cách thư giãn.

Bước vào môi trường đại học, em dự định hoàn thành sớm các chứng chỉ cần thiết (tiếng Anh, Tin học) trong những năm đầu để có thể dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn ở những năm học sau. Theo Minh Tài, danh hiệu thủ khoa rồi sẽ qua, còn kiến thức và trách nhiệm của người bác sĩ mới là điều theo em lâu dài. 

Với chàng tân sinh viên Y khoa, hành trình phía trước còn dài. Nhưng từ những ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, em đã xác định rõ mục tiêu: Học thật chắc, rèn luyện thật nghiêm túc để sau này có thể trở thành người thầy thuốc xứng đáng với niềm tin của người bệnh.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết