Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ

(CTO) - Lễ hội Kỳ yên Thượng điền Đình Bình Thủy năm Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 31-5-2026, nhằm ngày 11 đến 15-4 âm lịch, tại Di tích quốc gia Đình Bình Thủy.

  • Mỹ thuật Cần Thơ-lặng thầm sau nét cọ 

    Mỹ thuật Cần Thơ-lặng thầm sau nét cọ

    Mỹ thuật Cần Thơ những năm qua dù không có nhiều hoạt động bề nổi, song dần khẳng định vị trí với những tác phẩm giá trị. Điều này được thể hiện rõ qua Cuộc thi Mỹ thuật TP Cần Thơ năm 2019 vừa mới trao giải.

  • Mùa sách Tết 

    Mùa sách Tết

    Hai mùa Tết gần đây, những cuốn sách viết về Tết ra mắt ngày càng nhiều, làm nên một “mùa sách Tết” khá nhộn nhịp. Năm nay, hầu hết các cuốn sách đều được chăm chút từ nội dung đến hình thức

  • Cần Thơ khai hội “Sắc Xuân miệt vườn” mừng Tết Canh Tý 

    Cần Thơ khai hội “Sắc Xuân miệt vườn” mừng Tết Canh Tý

    (CTO) - Sáng 10-1, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc chương trình trình diễn “Sắc Xuân miệt vườn” mừng Tết Canh Tý năm 2020. Các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

  • Bình Thủy lan tỏa các mô hình văn hóa 

    Bình Thủy lan tỏa các mô hình văn hóa

    Những năm gần đây, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận Bình Thủy đạt nhiều kết quả nổi bật, với sự lan tỏa của các mô hình văn hóa.

  • 72 tiết mục đoạt giải Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân 

    72 tiết mục đoạt giải Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân

    (CTO)- Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân TP Cần Thơ lần thứ XI- năm 2020 đã bế mạc vào tối 9-1 tại công viên Bến Ninh Kiều. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

  • “Miền Nam sống đẹp” 

    “Miền Nam sống đẹp”

    72 tuổi, bệnh nặng đến mất tiếng nói nhưng nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vẫn đều đặn ra sách. Một trong số đó là cuốn “Miền Nam sống đẹp” (NXB Văn hóa - Văn nghệ, quý IV-2019).

  • Khai hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

    Khai hội Kỳ Yên Đình Bình Thủy - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

    (CT) - Sáng 8-1, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đông đảo đại biểu và bà con nhân dân về dự khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Hạ điền Đình Bình Thủy năm Kỷ Hợi.

  • Cần Thơ rộn ràng văn hóa- văn nghệ chào Xuân 

    Cần Thơ rộn ràng văn hóa- văn nghệ chào Xuân

    (CTO)- Tối 6-1, tại công viên Bến Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khai mạc Liên hoan Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm Xuân lần thứ XI- năm 2020. Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng quang vinh- Mừng Xuân Canh Tý” của thành phố.

  • Ấn tượng Việt Nam tại lễ hội âm nhạc, nghệ thuật Dancin’BO 

    Ấn tượng Việt Nam tại lễ hội âm nhạc, nghệ thuật Dancin’BO

    Điệu múa nón quai thao "Về Kinh Bắc" đã đưa công chúng Italy đến với lễ hội làng quê Việt Nam và màn trống hội "Dòng máu Lạc Hồng" gợi lại lịch sử hào hùng, niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc Việt.

  • Những khúc ca Xuân ý nghĩa 

    Những khúc ca Xuân ý nghĩa

    Cứ bước vào tháng Chạp, Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ lại lên đường phục vụ người dân.

  • Tình yêu chân thành trong “Ráng chiều ấm áp” 

    Tình yêu chân thành trong “Ráng chiều ấm áp”

    Ân oán đời trước khiến tình yêu của những người trẻ bị chia cắt. Gia đình của từng người cũng rơi vào bất hạnh. Liệu rằng tình yêu chân thành có đủ để hóa giải những hận thù, định kiến? Phim dài 30 tập, phát sóng lúc 22 giờ, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9.

  • Những hình ảnh làm nên “Cảm xúc Cần Thơ” 

    Những hình ảnh làm nên “Cảm xúc Cần Thơ”

    Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống TP Cần Thơ lần thứ 21 - năm 2019 với chủ đề “Cảm xúc Cần Thơ” vừa khép lại với buổi trao giải và khai mạc triển lãm ảnh ấn tượng.

  • Làng hoa Tân Thới rộn ràng đón Tết 

    Làng hoa Tân Thới rộn ràng đón Tết

    Thời điểm này, các hộ trồng hoa kiểng của Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền đang tất bật với công việc chăm sóc hoa kiểng. Nhiều loại hoa kiểng đã được chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ Tết Canh Tý 2020.

  • Thành phố Cần Thơ đón Hội hoa xuân quy mô và lớn nhất từ trước đến nay 

    Thành phố Cần Thơ đón Hội hoa xuân quy mô và lớn nhất từ trước đến nay

    Góp phần đem đến những hoạt động hấp dẫn nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020. Tập đoàn KITA Group tổ chức hội hoa xuân với quy mô lớn quy tụ hơn 100 gian hàng mua sắm, ẩm thực, phố ông đồ và vui chơi.

  • Bí mật hào môn trong “Nước mắt loài cỏ dại” 

    Bí mật hào môn trong “Nước mắt loài cỏ dại”

    Những bí mật, tội lỗi trong quá khứ bị chôn vùi vì danh dự gia tộc; nhưng bi kịch vẫn cứ tiếp diễn và trở nên rối rắm hơn khi xảy ra cuộc tranh giành gia sản.

  • Phác họa chân dung một nhà thơ yêu nước 

    Phác họa chân dung một nhà thơ yêu nước

    “Tiếng gọi non sông” là vở diễn vừa được Đoàn Cải lương Tây Đô dàn dựng. Lấy đề tài về nhân vật có thật là nhà thơ yêu nước, Cử nhân Phan Văn Trị, vở cải lương đã phác họa chân dung một hiền sĩ cùng chí khí của người Cần Thơ xưa một lòng bảo vệ đất nước, quê hương.

  • “Tác nghiệp trên đường dây nóng” đoạt giải Nhất 

    “Tác nghiệp trên đường dây nóng” đoạt giải Nhất

    Sáng 20-12, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Cần Thơ tổ chức tổng kết trao giải thưởng Cuộc thi Ảnh nghệ thuật TP Cần Thơ lần thứ 21-2019 và khai mạc triển lãm ảnh của các tác giả tham dự.

  • Bao nhiêu tuổi vẫn trẻ nếu có một tâm hồn trẻ 

    Bao nhiêu tuổi vẫn trẻ nếu có một tâm hồn trẻ

    Tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng Đặng Thiên Phong lại theo đuổi và thành công với lĩnh vực nghệ thuật. Anh tạo ấn tượng với khán giả qua các chương trình tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm du lịch

  • “Bộc lộ” và cảm xúc 

    “Bộc lộ” và cảm xúc

    “Không chọn lối viết cầu kỳ hay trau chuốt câu chữ, Đặng Thiên Phong dùng chính những gì gần gũi và đời thường nhất để diễn giải mọi vấn đề, cho chính những người trẻ đang còn loay hoay

  • Ngọn gió mùa đông

    Ngọn gió 
  mùa đông

    Con đường vắng buổi đi về chao chát/ Ngọn gió xoay vần nỗi nhớ về đâu/ Vòng xe chậm chở ngày xa ngái/ Ánh mắt buồn neo bến nhớ trăm năm