07/10/2025 - 20:17

Từ tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến bài học làm người cho thế hệ hôm nay - Kỳ 2

KỲ 2: Lan tỏa từ tấm gương người đứng đầu

Học làm người, học làm cán bộ: Không chỉ là người đứng đầu Đảng với bản lĩnh chính trị kiên định và trí tuệ uyên thâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là tấm gương lớn về nhân cách, đạo đức và lối sống giản dị. Ở ông, lý luận luôn gắn liền thực tiễn, lời nói đi đôi với hành động. Sức lan tỏa từ tấm gương ấy đã vượt ra ngoài chính trường, trở thành bài học sâu sắc cho mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt – cho thế hệ trẻ hôm nay về cách “học làm người, học làm cán bộ.”

“Nói đi đôi với làm” – phong cách của người lãnh đạo mẫu mực

Có lẽ điều khiến nhiều người nể trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ nằm ở tầm tư duy chiến lược mà ở phong cách làm việc nhất quán, chân thành và giản dị.

Từ những năm còn là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, rồi Chủ tịch Quốc hội, cho đến cương vị Tổng Bí thư, ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng giữ nguyên một phong thái: làm việc đến nơi đến chốn, nói ít làm nhiều, không xa hoa, hình thức.

Trong một buổi nói chuyện với cán bộ, ông từng nhấn mạnh: “Lãnh đạo phải làm gương. Nếu nói mà không làm, hoặc làm trái điều mình nói, thì không thể lãnh đạo được ai”.

Câu nói giản dị ấy lại là bài học lớn. Nó khẳng định rằng uy tín chính trị không đến từ chức vụ hay quyền lực, mà đến từ sự liêm chính, sự chân thực và tinh thần phục vụ nhân dân.

Với tôi - một giáo viên, một đảng viên trẻ, bài học “nói đi đôi với làm” ấy có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn mọi bài giảng đạo đức. Mỗi khi dạy học sinh về phẩm chất trung thực, tôi vẫn thường liên hệ: “Các con thấy đấy, Tổng Bí thư của chúng ta không chỉ dạy bằng lời, mà dạy bằng cả cuộc đời”.

Sự giản dị - biểu hiện của đạo đức và trí tuệ

Không ít lần người dân xúc động khi thấy hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bộ vest cũ, bước chậm rãi trên nền gạch Hội trường Ba Đình, hay cẩn trọng từng chữ khi phát biểu trước Quốc hội. Ở ông, sự giản dị không phải là điều cố làm ra, mà là bản chất tự nhiên của một con người thấm đẫm văn hóa đạo đức cách mạng.

Giản dị trong lời nói, trong cách sống, trong tư duy - nhưng sâu sắc, chặt chẽ và nhân hậu trong mọi quyết sách. Ông từng nói: “Làm người lãnh đạo không được tự cho mình quyền đứng trên tập thể, trên nhân dân. Càng ở vị trí cao, càng phải khiêm nhường, càng phải học dân”.

Câu nói ấy khiên tôi nhớ đến lời dạy của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Giữa hai thế hệ lãnh đạo cách nhau nhiều thập niên, vẫn chung một mạch nguồn tư tưởng: lấy dân làm gốc, lấy đạo đức làm nền.

Từ nghị trường đến trường học - tấm gương lan tỏa

Ở các trường học hôm nay, những đảng viên - nhà giáo chúng tôi vẫn thường nhắc nhau trong các buổi sinh hoạt chi bộ: “Làm thầy cũng là làm công tác Đảng”. Và khi học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi thấy trong đó những giá trị gần gũi vô cùng:

Liêm khiết trong hành động - không vì lợi ích cá nhân mà làm sai nguyên tắc.

Công tâm trong đánh giá - đặt tập thể lên trên cái tôi.

Nhân hậu trong ứng xử - luôn lắng nghe, thấu hiểu học trò và đồng nghiệp.

Từ hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, tôi nhận ra rằng: “Học làm cán bộ cũng chính là học làm người” Bởi người cán bộ, dù ở cấp nào cũng phải có gốc rễ đạo đức, phải biết yêu thương con người, sống có trách nhiệm và dấn thân vì cái chung.

Nhiều học sinh của tôi đã viết trong bài cảm nhận sau khi học về tấm gương Tổng Bí thư: “Chúng em khâm phục vì Bác sống rất giản dị, nói ít nhưng làm được nhiều điều lớn lao. Chúng em muốn học theo bác - sống tử tế, không gian dối, biết yêu Tổ quốc và kính trọng thầy cô”.

Những dòng chữ hồn nhiên ấy cho tôi thấy sức mạnh lan tỏa của một tấm gương thật.

Bài học làm cán bộ: Gần dân, vì dân và học ở dân

Trong nhiều buổi làm việc với địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian lắng nghe cán bộ cơ sở và người dân nói thật, nói thẳng. Ông khuyến khích: “Phải dám nghe dân nói, dám nói sự thật, dám chịu trách nhiệm. Có như vậy mới hiểu dân, mới lãnh đạo được dân”.

Tinh thần ấy rất đáng học trong công tác giáo dục. Một người thầy, một cán bộ quản lý, nếu không chịu lắng nghe học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp thì cũng khó đổi mới. Tôi luôn tâm niệm: học ở dân cũng như học ở trò. Nhiều điều giản dị trong đời sống của các em học sinh chính là “bài học làm người” mà người lớn cũng cần chiêm nghiệm.

Kết luận: Từ tấm gương lớn - thắp sáng hành trình nhỏ

Mỗi thời đại đều có những người “giữ lửa” riêng của mình. Nếu thế hệ cha anh của chúng ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì thế hệ hôm nay có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người thắp lên ánh sáng của sự kiên định, trung thực và khiêm nhường.

Sức lan tỏa của tấm gương ấy không ồn ào, không màu mè, mà bền bỉ như ngọn đèn trước gió - đủ sáng để dẫn đường, đủ ấm để nuôi dưỡng niềm tin.

Với tôi, bài học sâu sắc nhất rút ra là: Muốn trở thành người cán bộ tốt, trước hết phải là người tử tế. Muốn dạy học trò thành người, thầy cô phải là người biết sống chân thật và khiêm nhường.

Đó chính là cách mỗi đảng viên - mỗi giáo viên chúng tôi “thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” trong đời sống hàng ngày.

(Còn tiếp)

LÂM THỊ DUYÊN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
búa liềm vàng