07/10/2025 - 15:06

An Giang: Tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu trong vụ 314 học viên cơ sở cai nghiện ma túy bỏ trốn 

(CTO) - Đến 8 giờ sáng 7-10, đã có 292/314 học viên trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, ở ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang, sau thời gian bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Sáng 7-10, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị có thông cáo báo chí về kết quả vụ việc học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 ở ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang.


Một số học viên cai nghiên được đưa trở lại cơ sở cai nghiện.

Theo đó, đến 8 giờ sáng ngày 7-10, đã có 292/314 học viên trở lại cơ sở cai nghiện. Công an tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, xác minh, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện; phối hợp công an các tỉnh, thành phố để truy tìm, vận động số học viên còn lại. Đồng thời phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp, tiếp tay; yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không chở thuê hoặc giúp sức cho số học viên bỏ trốn.

Theo Công an tỉnh An Giang, hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ 9 đối tượng cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, khoảng 12 giờ 48 ngày 5-10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối. Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm và vận động học viên quay lại cơ sở.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, đoạn video về các nhóm học viên di chuyển trên các cánh đồng, con đường được camera nhà người dân ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, gây xôn xao và hoang mang trong nhân dân.

Tin, ảnh: LÊ VINH

Chia sẻ bài viết