04/03/2011 - 20:57

“Leap Year” (Năm Nhuận)

Điều ước muốn trong đời phải là cái ta thật sự cần

Anna và Declan cuốc bộ trên đường đi. Ảnh: vctv.vn 

Năm nhuận là năm tháng hai có 29 ngày. Đúng ngày ấy, ở Ireland có tục lệ những cô gái có thể cầu hôn bạn trai của mình. Câu chuyện tình “cọc tìm trâu” với nữ diễn viên ngọt ngào Amy Adams trong phim tình cảm tâm lý hài của đạo diễn Anand Tucker đã mang đến những giây phút thư giãn nhẹ nhàng cho khán giả.
Phim chiếu trên HBO 20 giờ Chủ nhật 6-3; 12 giờ thứ hai 7-3.

Anna (Amy Adams) là cô gái dễ thương và chăm chỉ. Cô yêu Jeremy (Adam Scott), một bác sĩ tim mạch bận bịu. Cô vẫn luôn nhẫn nại trong mối quan hệ với anh. Chàng cho nàng những cái hẹn (tuy khá vội vàng do công việc của chàng), những bữa tối sang trọng, trang sức đắt tiền nhưng cái mà nàng mong đợi nhất, 1 lời cầu hôn lãng mạn cùng chiếc nhẫn vẫn bặt tăm...

Khi Jeremy phải dự một hội nghị tim mạch tại Dublin, Anna quyết định chủ động làm như bà nội cô đã từng: cầu hôn chàng Jeremy tại Ireland ngay đúng ngày 29-2. Anna đáp máy bay đến Dublin. “Trời không chiều người”, một cơn bão trên đường đi. Đầu tiên là máy bay hạ cánh bắt buộc xuống một đảo nhỏ để tránh bão. Sợ trễ thời gian, Anna bất chấp mưa gió thuê tàu vào đất liền, đến một thị trấn tồi tàn, trọ đêm tại một nhà nghỉ tồi tàn và đối mặt với Declan (Matthew Goode) ông chủ lạnh lùng của nhà trọ ấy - người duy nhất chấp nhận chở cô đến Dublin. Chuyến hành trình tiếp theo với bao nhiêu trắc trở buồn cười như bị bò chặn đường, xe lao xuống sông, rồi đi bộ cả một chặng đường dài, buộc phải nghỉ trọ cùng phòng với Declan đáng ghét, rồi lại gặp phải du đãng lừa lấy đồ đạc...

Qua những gian lao ấy, Anna phát hiện bản chất chu đáo, sự đáng yêu của Declan ẩn trong vẻ ngoài khó chịu. Trong lòng cô giờ đây không chỉ có hình ảnh của Jeremy mà còn nhen nhóm một tình cảm lạ. Anna cảm thấy điều mình ước muốn đạt được trong đời phải là cái ta thực sự cần. Cô phải chọn lựa giữa một mối quan hệ sẵn và tình cảm lãng mạn mới vừa nhen nhóm?...

Phim khá thú vị, nhiều tình tiết hài hước ý nghĩa. Với một ngân quỹ không cao, doanh thu vừa phải là 32 triệu USD, phim được khán giả đón nhận. Đặc biệt Amy Adams vẫn ngọt ngào và dễ thương làm toát lên hương vị của một câu chuyện tình lãng mạn.

Đạo diễn Anand Tucker chuyên về thể loại phim tâm lý tình cảm, từ trước đến nay, phim của ông tuy không thật xuất sắc nhưng dễ xem và khá thú vị thiên về thư giãn.

Thụy Thảo

Chia sẻ bài viết