13/08/2017 - 10:45

Mưa xa 

KAI HOÀNG

 

Phố trả tôi cơn buồn hạ nhỏ
nghe hương xưa về khóc bên chiều
những tháng năm giờ bỗng thành hoài niệm
lặng lẽ về đọng trên mắt đêm đen

Đi bên em một mùa hè lá trút
con đường trôi như kẻ tự tình
còn tuổi nào trinh nguyên màu áo trắng
cho tôi nằm ướp một giấc mơ thơm

Mưa chẳng về khóc lối xưa hoang
trên khúc hát tôi chở đầy giỏ nhớ
những vấn vương giờ là nụ hoa nở
và mùa hè ru mãi những cuộc chờ

Sẽ có lúc gặp trên vùng mắt phố
nhưng mưa xưa đã mãi mãi xa rồi
em đâu biết một người về chốn cũ
tìm lại ngày một chút dư âm mưa

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Mưa xaKai Hoàng