Nhu cầu tuyển dụng tại TP Cần Thơ tiếp tục tăng ở mức cao

(CT) - Theo báo cáo phân tích thị trường lao động TP Cần Thơ tháng 4-2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tiếp tục tăng ở mức khá cao, tập trung ở các nhóm nghề: sản xuất, chế biến, dịch vụ và lao động phổ thông.

  • Nặng bước đến trường!

    Nặng bước đến trường!

    Khi được hỏi về tình hình đời sống giáo viên, cô Mạc Cẩm Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học (TH) Trần Quốc Toản (Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ), buồn bã cho biết: “Mấy tháng qua, trường tôi có cô giáo sau giờ tan trường phải đi phụ việc nhà để kiếm tiền mua sữa cho con. Công đoàn trường đã 2 lần hỗ trợ cho cô cũng chỉ được 200.000 đồng”.

  • Tràm Chim, mùa sếu đỏ bay về

    Tràm Chim, mùa sếu đỏ bay về

    Lê Phú Khải

  • Giúp người nghèo chống đỡ với “bão giá”

    Giúp người nghèo chống đỡ với “bão giá”

    Cuối tháng 2-2008 giá xăng dầu tăng kéo theo nhiều loại hàng hóa khác tăng giá, nhất là giá lương thực, thực phẩm. “Cơn bão giá” ngày càng mạnh đã khiến cho cuộc sống người dân càng lao đao, đặc biệt là những người nghèo sống bằng nghề làm thuê, làm mướn...

  • Bà lão hành khất và những người điên

    Bà lão hành khất và những người  điên

    Hành khách có dịp đi qua bến tàu Đầm Dơi - thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau, thường thấy bà lão ngồi co ro trước mái hiên quán cơm gần cổng bến. Bà đã ngồi ở đó ròng rã trên 10 năm, từ lúc người con duy nhất tỉnh táo bị chết chìm và đứa cháu bé bỏng của bà bị mẹ bỏ rơi được bà ẵm đi xin ăn lúc mới 3 tháng tuổi giờ đã ngấp nghé tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Cuộc sống khắc nghiệt đôi lúc tưởng đâu bà đã nằm rụi bên vệ đường bởi tuổi già, mưa nắng và những lần nhịn đói, nhưng bà vẫn gượng dậy, đi xin từng đồng bạc lẻ, gom góp mua gạo gởi về nuôi đám con cháu không có khả năng tự nuôi sống bản thân mình.

  • Mong manh đời thợ lặn

    Mong manh đời thợ lặn

    “Nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá”. Đó là hai nghề gian khổ nhất trong cuộc mưu sinh của con người. Vậy mà, ở xóm chài Hưng Phú có “đại gia đình” đã hơn 50 năm xuôi ngược khắp triền sông Hậu, làm nghề lặn tìm phế liệu, trục vớt tàu chìm, vớt xác người, kiểm tra độ mài mòn sạt lở của giàn trụ chống bến phà, bảo quản phao tín hiệu... Tài sản của họ cũng chỉ là chiếc ghe cũ kỹ 10 tấn dùng chở thùng phuy rỗng cùng chiếc ghe 1 tấn chở bình hơi để trục vớt tàu, ghe chìm... Họ bảo rằng: Đời thợ lặn bạc bẽo lắm!

  • Thấy gì qua những sai phạm kéo dài ở Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ)

    Thấy gì qua những sai phạm kéo dài ở Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ)

    Hơn 2,3 tỉ đồng tiền nợ tạm ứng còn tồn đọng; trên 1,3 tỉ đồng theo dõi riêng ngoài sổ sách; nợ tiền thuế thu nhập cá nhân hơn 176 triệu đồng… Đó là những sai phạm mà Thanh tra TP Cần Thơ phát hiện tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ). Những sai phạm này đã kéo dài từ năm 2001cho đến nay mới được phát hiện.

  • Bao giờ dân Xóm Cối có nước sạch ?

    Bao giờ dân Xóm Cối có nước sạch ?

    Không phải là vùng xa xôi, hẻo lánh, chỉ cách Quốc lộ 91 hơn 100 mét nhưng nhiều năm nay người dân ở Xóm Cối (ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt - TP Cần Thơ) luôn phải chịu cảnh “khát” nước sạch. Hàng chục năm trước, bà con nơi này sử dụng nước sinh hoạt từ rạch Xóm Cối. Nay rạch cạn, nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối do ô nhiễm từ nước thải của các hộ nuôi heo, lò cồn, các hàng quán thải trực tiếp xuống con rạch. Một số hộ sử dụng giếng khoan, nhưng nước bơm từ giếng cũng bị nhiễm phèn nặng, chỉ có thể sử dụng tắm, giặt; còn chuyện ăn uống thì vất vả vô cùng. Nước sạch đang là nỗi khát khao của người dân Xóm Cối!

  • Sống "du cư" giữa trùng khơi

    Sống "du cư" giữa trùng khơi

    Đảo rộng chưa đầy 4 cây số vuông. Tháng 8 đã sang mùa mưa bão. Những ngày biển động, trở gió, sóng biển hung hãn nhào qua ghềnh đá, hất tung những căn nhà nơi làng chài ven biển. Những đợt ấy, cả làng lại dời nhà, “du mục” sang những ghềnh đá khác trên đảo, dựng lại nhà, tựa lưng vào đảo để tránh gió và sóng dữ. Kiểu sống ấy của làng đã thành nếp từ hàng chục năm nay ở đảo Hòn Chuối thuộc vùng biển Tây Nam, cách thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 18 hải lý về phía Tây.