Nguyễn Hồng Vinh (*)
Bàn tay búp măng thời thanh xuân
Nay nứt rạn, nếp nhăn chằng chịt
Sạ lúa mùa khô, thả lờ mùa lũ
Mâm cơm chiều nguội lạnh tới khuya!
Ảnh: DUY KHÔI
Rồi cánh đồng rộn rã máy cày
Em người đầu tiên làm thợ lái
Mặc lời rèm pha, dè bỉu:
“Thân gái mà làm bộ ta đây?!”
Trưa nắng gắt lái Hon-đa tải thóc
Chiều lại ghé ấp dân cư mới lập
Lo điện, nước khu trường vừa dựng
Thầy trò cùng vui, tiết học đặn đều…
Màu vàng đã lốm đốm chùm cau
Má sốt ruột vỗ vai con nhắc nhủ
Nở nụ cười hồn nhiên thưa má
“Bên nhà trai còn sốt ruột hơn ta!”
Phiên chợ Tết rực rỡ sắc hoa
Anh chen chúc tìm loại hoa cúc tím
Chờ đợi mãi gặp em để tặng
Nhưng vẫn ngoài đồng đưa nước vào kênh!
Đêm đã khuya, điện thoại hiện dòng tin:
“Em vẫn nhớ lời hẹn ước
Làm lễ thành hôn sau mùa gặt
Khi hàng cau vẫn trĩu quả xanh!”
Xuân Giáp Thìn - 2024
(*) Tác giả PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh nguyên là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại biểu Quốc hội các khóa X, XI.