13/07/2018 - 07:02

Học làm chiến sĩ 

Trong 10 ngày (từ 3 đến 12-7), 112 học viên tham gia khóa huấn luyện “Học kỳ trong Quân đội” do Thành đoàn phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức, được sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường bộ đội. Lần đầu xa nhà, phải tự chăm sóc bản thân và vất vả tập luyện trên thao trường, giúp các “chiến sĩ nhí” trưởng thành hơn. Đặc biệt, những ngày tập luyện trong doanh trại, các em thêm kính yêu người lính cụ Hồ và biết trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay.

Tự lập, tự vệ

Chỉ sau 2 ngày vào doanh trại (Trường Quân sự TP Cần Thơ), Nguyễn Ngọc Diễm (11 tuổi, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng) bị cảm vì không quen môi trường mới. Nếu như ở nhà, chắc chắn Diễm sẽ mè nheo với cha mẹ, nhưng ở doanh trại, em phải tự chăm sóc, từ chuyện ăn uống đúng giờ, giữ ấm cơ thể và dĩ nhiên phải tham gia các hoạt động huấn luyện. Diễm chia sẻ: “Em hơi mệt nhưng nhờ sự hướng dẫn của anh chị điều phối viên, chỉ sau 2 ngày đầu, em dần thích ứng điều kiện sinh hoạt, lịch huấn luyện và bệnh cảm cũng tự hết”. Nhờ tham gia khóa huấn luyện, Diễm ý thức cần sống kỷ luật hơn. Nếu lúc trước, em thường thức khuya hoặc dậy trễ, thì 10 ngày làm chiến sĩ, em và các học viên dậy từ 5 giờ 30 phút, sau đó tập thể dục sáng, tham gia học tập, huấn luyện, đến 21 giờ 30 phút, tất cả phải đi ngủ. Hơn nữa, Diễm được học cách sắp xếp nội vụ, để ý thức hơn việc sống ngăn nắp, gọn gàng, kỷ luật.

Học viên khóa huấn luyện “Học kỳ trong Quân đội” tham quan và tìm hiểu lịch sử Đại đội Thiết giáp (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ). Ảnh: QUỐC THÁI
Học viên khóa huấn luyện “Học kỳ trong Quân đội” tham quan và tìm hiểu lịch sử Đại đội Thiết giáp (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ). Ảnh: QUỐC THÁI

Lần đầu xa gia đình, Trần Hải Nguyên (11 tuổi, ở TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) khá lo lắng nhưng nhờ quen thêm và được nhiều bạn mới động viên, Nguyên đỡ nhớ nhà và hoàn thành tốt khóa huấn luyện. Dáng người nhỏ, gầy nên Nguyên gặp trở ngại trong tập luyện, nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các điều phối viên, Nguyên biết một số kỹ năng tự vệ qua các thế võ, tư thế vận động chiến trường. Ngoài ra, Nguyên được dạy một số kỹ năng: đi rừng, ngủ trong rừng (chống rắn cắn, côn trùng đốt, kỹ thuật băng bó, sơ cấp cứu...), bơi lội... Nguyên chia sẻ: “Các kỹ năng này giúp em rất nhiều nếu chẳng may gặp tình huống nguy hiểm”. Khi được hỏi nếu chẳng may gặp tình huống lạc giữa rừng, Nguyên tự tin cho biết, sẽ hạn chế di chuyển, tìm nơi trú ẩn an toàn, tìm thức ăn để đảm bảo sức khỏe, chờ người lớn đến cứu. Hay để không bị côn trùng cắn, phải mặc quần dài, biết cách sử dụng một số loại thuốc, phương pháp trị vết thương...

Bên cạnh kỹ năng, các “chiến sĩ nhí” được huấn luyện điều lệnh đội ngũ, lễ tiết tác phong, tìm hiểu và thực hành phòng cháy và chữa cháy; kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy; tích cực tham gia hoạt động văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt tập thể... Qua đó, học cách làm việc nhóm, tính tỉ mỉ, tự lập kể cả việc nhỏ nhất như xếp mền, mùng hằng ngày.

Trải nghiệm bổ ích

Cha làm bộ đội nên Chiêm Lê Quốc Đạt (13 tuổi, ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) rất hào hứng tham gia khóa huấn luyện. Đạt say mê tham quan xe thiết giáp; xem các chú bộ đội biểu diễn võ thuật, đồng thời tìm hiểu lịch sử và truyền thống vẻ vang Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đại đội Thiết giáp và Đại đội Trinh sát (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố). Trong khuôn khổ khóa huấn luyện, Đạt được học 16 thế võ tự vệ, các tư thế vận động chiến trường; tìm hiểu tính năng, kỹ thuật các loại binh khí bộ binh, hầm, công sự cá nhân. Bên cạnh đó, học sinh tham quan Đại đội Thiết giáp; tham quan, tìm hiểu thực tế và công tác sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 - Sư đoàn 370 và Lữ đoàn hải quân 962. Đạt bộc bạch: “Tham gia khóa học, em hiểu rõ hơn cuộc sống vất vả của các chú bộ đội, từ điều kiện sinh hoạt đến việc học tập, huấn luyện để bảo vệ Tổ quốc. Em sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành bộ đội, nối tiếp truyền thống gia đình”.

Theo chị Ngô Thị Cẩm Vân, Điều phối viên chương trình “Học kỳ trong Quân đội”, quá trình tham gia khóa huấn luyện, các “chiến sĩ nhí” biết chung vai san sẻ khó khăn, cùng vượt qua thử thách do ban tổ chức đưa ra. Các em biết quý trọng thời gian, tuân thủ kỷ luật, làm việc tập thể và tự tin, mạnh dạn, vui vẻ hơn trong hoạt động, giao tiếp hằng ngày…Theo đánh giá của cán bộ huấn luyện, các em tự tin, tự lập, kỷ luật hơn sau khi tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình huấn luyện lồng ghép nhiều nội dung ý nghĩa, như: viết thư gửi về gia đình, tư vấn tâm lý, kỹ năng đối diện sự thật, nhận lỗi trước mọi người, cách vượt qua giới hạn và tâm lý sợ hãi… Qua đó, không chỉ giúp các em trải nghiệm môi trường quân ngũ, còn hướng đến mục tiêu rèn luyện kỷ luật trong học tập, sinh hoạt; xây dựng kỹ năng sống cũng như tự lập cho thiếu niên, nhi đồng.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết