30/03/2018 - 09:13

Cô trò nghèo viết chữ đẹp 

Ong Chúc Vân, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 2 (huyện Thới Lai) có đôi mắt to tròn, tính cách dạn dĩ, hoạt bát. Bạn bè ngưỡng mộ Vân là học sinh giỏi, chăm ngoan, viết chữ đẹp. Vân còn tích cực tham gia các phong trào: kế hoạch nhỏ, vệ sinh môi trường và Đội văn nghệ phục vụ các hoạt động, sự kiện của trường.

Chúc Vân (thứ 2, từ phải qua) chuẩn bị cho một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội “Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn”.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất nên quanh năm cha mẹ Chúc Vân làm thuê kiếm sống nhưng luôn thiếu trước hụt sau. Nhờ nhà trường, thầy cô và nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, Vân thường xuyên được tặng quần áo mới, sách vở, học phẩm để có điều kiện học tập tốt. Biết gia cảnh khó khăn nên Vân luôn phấn đấu học tốt để không phụ lòng cha mẹ. Nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập nên từ lớp 1 đến lớp 3, Vân đều hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Cuối năm 2017 vừa qua, Vân xuất sắc đạt giải Ba cuộc thi “Viết chữ đẹp” do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức.

Chia sẻ bí quyết viết chữ đẹp, Vân kể, trước đây, Vân viết chữ nguệch ngoạc, khó đọc. Để không thua kém bạn bè, mỗi ngày, Vân dành ít nhất 45 phút để rèn chữ đẹp. Mượn sách hoặc báo, tạp chí đọc để tích lũy kiến thức, rồi Vân chọn những đoạn văn yêu thích nhất để viết lại lưu niệm và rèn chữ viết. Nhờ vậy, Vân viết chữ ngày càng đẹp hơn. Hằng ngày, Vân phụ giúp cha mẹ quét dọn nhà sạch sẽ, giữ em nhỏ, rồi tranh thủ học bài, rèn chữ, làm bài tập đến hơn 9 giờ tối.

Không chỉ học giỏi, Vân còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Liên đội tổ chức. Dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), Vân là thành viên Đội nghi thức đánh trống thực hiện phần nghi lễ Ngày hội "Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn". Vân mạnh dạn, tự tin cùng bạn bè biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi. Cô Nguyễn Thị Ngoan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, chia sẻ: "Vân chăm ngoan, lễ phép với thầy cô, khá hoạt bát, năng động và tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, kế hoạch nhỏ, giữ gìn cảnh quan môi trường". Theo cô, mỗi ngày đi học, được cha mẹ cho 5.000 đồng mua quà bánh, Vân đều tiết kiệm 2.000 đồng để mua sách đọc hoặc dụng cụ học tập. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng mỗi khi trường phát động quyên góp vì đồng bào bị bão lụt, Vân trích phần tiền ăn sáng, hỗ trợ bà con nghèo. 

Chia sẻ về ước mơ tương lai, cô trò nhỏ Chúc Vân cười tươi: "Em rất thích môn Toán và sẽ cố gắng học giỏi để trở thành giáo viên, truyền đạt kiến thức cho học sinh quê nhà". Với tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập, tin rằng ước mơ của Chúc Vân sớm thành hiện thực.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết