17/06/2017 - 15:59

Chiều Cần Thơ

Đặng Hoàng Thám

Gió đi lạc nên làm tóc em bay
Khi chiều thành phố sắp lên đèn
Em bé nhỏ sao nao lòng ta đến vậy!
Giữa dòng người vội vã ngược xuôi   
 
Những con đường còn đây bao kỷ niệm!
Phượng đến hè sang nhuộm đỏ mái trường
Dòng sông tuổi thơ chảy qua miền ký ức
Ta chạnh mơ về lối cũ thân quen

Chiều nay gặp em phải đâu người ấy!
Sao lòng ta gợn sóng bồi hồi
Gió phương Nam thổi dài xao xác
Tóc em bay trong nắng hanh vàng

Em xinh quá chiều nay ra phố!
Cô gái Ninh Kiều tóc thả lưng thon
Cầu dây văng soi mình in bóng nước
Thương lắm quê mình một nhánh Cửu Long.

Chia sẻ bài viết