(CT) - Hội LHPN phường Ô Môn vừa tổ chức trao 35 phần quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình hội viên phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh).
-
Chung tay lo chuyện đền ơn đáp nghĩa
Thành phố Cần Thơ hiện có trên 32.000 gia đình chính sách. Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể TP Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nổi bật là các hoạt động cất nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết tốt chế độ chính sách, tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ...Trong quá trình triển khai, thực hiện, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những cách nghĩ, cách làm sáng tạo để đưa các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, vừa nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
-
Vướng mắc trong thi hành Bộ luật Hình sự
-
Những huyền thoại Mẹ
Trọn tình nước non
-
Những huyền thoại Mẹ
Mất mát, hy sinh để có hòa bình
-
Những huyền thoại Mẹ
Anh Trương Văn Đầy, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền dẫn chúng tôi len lỏi theo tuyến đường Cái Tắc Cả Lang đến nhà Mẹ Lê Thị Hoàng. Từ xa, đã thấy bóng Mẹ đổ dài bên con rạch Trà Niềng lớn. Đây là nơi Mẹ đã trải qua cả cuộc đời, chứng kiến những năm tháng đau thương mà anh dũng của tuyến Lộ Vòng Cung lịch sử. Hy sinh, mất mát, hầu như gia đình nào trên tuyến lửa này cũng đã từng trải qua. "Càng mất nhiều người, Mẹ càng tận sức với cuộc kháng chiến, bảo vệ từng căn hầm, từng cán bộ của ta ", Mẹ Hoàng khẳng định một cách kiên cường.
-
Những huyền thoại Mẹ
Trong đợt phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký vào tháng 3-2014, thành phố Cần Thơ có 61 Mẹ được phong tặng và 237 Mẹ được truy tặng danh hiệu này. Những cống hiến, hy sinh của các Mẹ cho đất nước thúc giục chúng tôi tìm đến với những người Mẹ đã ở tuổi thượng thọ, đại thọ để được nghe kể về năm tháng hào hùng của hai cuộc chiến vệ quốc còn lưu trong ký ức các Mẹ. Những hy sinh mất mát, những năm tháng tù đày khiến nước mắt cứ chực trào trong những đôi mắt đã chứng kiến bao thăng trầm. Nhưng nghe các Mẹ nói, nhìn vào những đôi mắt đó, vẫn là sự kiên trung, là niềm tin vững vàng vào cuộc đấu tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc.
-
Vững vàng nơi đầu sóng
Bài cuối: TÌNH YÊU SON SẮT VỚI BIỂN ĐẢO
-
Vững vàng nơi đầu sóng
* Ghi chép: QUỐC THÁI
-
Vững vàng nơi đầu sóng
Bài 1: TÌNH QUÂN DÂN TRÊN BIỂN, ĐẢO TÂY NAM
-
Những “báu vật sống” của văn hóa đồng bằng
Bài cuối: Nữ bầu gánh hát tuồng cổ ở Cần Thơ
-
Những “báu vật sống” của văn hóa đồng bằng
Bài 3: "Phù thủy" sân khấu Dù kê
-
Những “báu vật sống” của văn hóa đồng bằng
Bài 2: Nỗi lòng người nói thơ Bạc Liêu
-
Những “báu vật sống” của văn hóa đồng bằng
Với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, đất và người miền châu thổ Cửu Long ghi dấu ấn trên bản đồ văn hóa nước ta bằng bản sắc riêng. Tuy nhiên, dưới tác động của thời gian và nhịp sống hiện đại, nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng của văn hóa đồng bằng đang đứng trước nguy cơ mai một.
-
Sóc Bom Bo ngày ấy bây giờ
Bom Bo- mảnh đất hào hùng, trượng nghĩa
-
NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TP CẦN THƠ
* Sơn Hà
-
Những vấn đề đặt ra trong phát triển đô thị TP Cần Thơ
Bài 2: HỆ LỤY CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
-
Những vấn đề đặt ra trong phát triển đô thị TP Cần Thơ
* Sơn Hà
-
Nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh” và những ngọn lửa không tắt
Như Báo Cần Thơ đã thông tin, cuối tháng 9-2012, một cựu chiến binh ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã phát hiện gói kỷ vật trong lòng đất của một nữ liệt sĩ gồm quyển nhật ký mang tên “Thế hệ Hồ Chí Minh” và 6 tấm ảnh. Sau quá trình tìm kiếm và xác minh, nhân thân của nữ liệt sĩ ấy đã được xác định. Một cuộc thi viết cảm nhận về nhật ký “Thế hệ Hồ Chí Minh” cũng được phát động nhằm truyền đến tuổi trẻ hôm nay nhiệt huyết của thế hệ trẻ thời chiến.
-
"Tây Đô" - tình đất, tình người
Với vị thế chiến lược, hội đủ tiềm năng phát triển, TP Cần Thơ được mệnh danh là "Tây Ðô" - thủ phủ của miền Tây. Có lẽ chính vì điều này mà ngay từ buổi khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp (DN) đã lấy địa danh "Tây Ðô" để đặt tên cho mình. Quá trình phát triển, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các doanh nhân đều có chung nhiệt huyết: dồn sức để phát triển, nâng tầm thương hiệu "Tây Ðô"
-
Bài cuối: Ở đâu cũng thấy sáng ngời niềm tin
Tết đến, các đơn vị đóng trên Vùng 5 Hải quân chỉ được vài mươi phần trăm cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép về với gia đình. Số còn lại vẫn tiếp tục công việc hàng ngày với tinh thần "một người làm việc bằng hai" để choàng gánh cho đồng đội. Mỗi người một quê nhưng họ có điểm chung là nhiệt tình, tận tụy vì nhiệm vụ, dù nhiều cán bộ, chiến sĩ lâu rồi không về thăm nhà
-
Giúp 79 hộ vươn lên thoát nghèo, cận nghèo

- Phòng ngừa tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên
- Chật vật xoay sở để có nước sinh hoạt
- SABECO cùng chuỗi sự kiện chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" tại Vĩnh Long và Cần Thơ
- “Phường Ngã Bảy xanh - Nói không với đồ nhựa dùng một lần”
- Ngành điện thăm hỏi, động viên người lao động dịp Tết Nguyên đán 2026
- Tuyến đường Phạm Hùng đã được đăng ký đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố
- Ấp Giồng Chát “khát” nước sạch
- Kênh Bà Sáu ô nhiễm, người dân kiến nghị sớm khơi thông dòng chảy
- Cho rừng thêm xanh
-
Người dân phát hiện chim Ó cá - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

- Tuyến đường Phạm Hùng đã được đăng ký đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố
- Nỗ lực vì sự hài lòng của người dân
- Đoàn kết giúp nhau nâng cao mức sống
- Ban Nội chính Thành ủy trao tặng 3 căn nhà Đại đoàn kết
- Chăm lo đời sống hội viên người tù kháng chiến
- Khỏe đẹp đón chào năm mới
- Thiên tai năm 2025: Phơi bày điểm yếu của hành tinh và hệ lụy đa tầng
- Chiến dịch Xuân tình nguyện với nhiều hoạt động vì an sinh xã hội
- Cà Mau: Cá thòi lòi màu hồng lạ mắt tại biển Đất Mũi
