26/04/2008 - 22:35

Thơ

Việt Nam gương mặt sáng ngời!

BÙI CÔNG BÍNH

Việt Nam, có bao giờ quên những tháng năm này

Đất nước suốt những đêm ngày đánh giặc

Bom rải thảm giội vào trường đại học

Toán ở giảng đường ta đem vào trận địa pháo tầm cao

Thế hệ chúng ta - Thế hệ gian lao

Nhưng tột cùng danh dự

Tuổi trẻ chúng ta đi qua ba Điện Biên lịch sử

Từ đường hầm Mường Thanh đất đỏ

Ta cưỡi lên đầu lũ pháo đài bay

Và, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng hôm nay

Tiếng xích sắt xe tăng chuyển rung thành phố

Những đoàn quân tràn vào như triều dâng, thác đổ

Cả Sài Gòn bừng lên sắc đỏ

Trên mặt người, trên những lá cờ bay !

 

Ôi phút thiêng này, vắng mặt những ai

Máu các anh thắm thêm màu cờ Tổ quốc

Những người mẹ chờ con

Những người vợ chờ chồng...

Tất cả đã hóa thành Đất Nước

Cho Việt Nam mình Thống Nhất hôm nay !

 

Lễ chào cờ sáng nay

Trước Ba Đình - Lăng Bác

Giữa niềm vui hạnh phúc

Chúng con nhớ đến Người, buổi mới bước ra đi

Lúc ấy anh Ba, trong tay nào đã có gì

Chỉ có một tình yêu Tổ quốc

Người đi khắp năm châu đốt than, xúc tuyết

Khơi cháy lên ngọn lửa Việt Nam

Để hôm nay, chúng con

Cả đất nước dưới bóng cờ của Bác

Hà Nội - Huế - Sài Gòn chung khúc hát

Chung sắc cờ, vĩnh viễn Việt Nam!

Để hôm nay, chúng con

Việt Nam hòa nhập cùng thế giới

Một mùa xuân đất nước đến dâng Người !

* * *

Núi Nghĩa Lĩnh nghìn xưa

Buổi sáng nay rực rỡ đất trời

Em hãy ôm hoa

Leo năm trăm bậc đá đền Hùng

Đặt đúng chỗ Bác Hồ đứng trước

Gian lao nghìn năm, những Vua Hùng dựng nước

Việt Nam hôm nay - gương mặt sáng ngời !

Chia sẻ bài viết