22/09/2026 - 05:24

Đánh mất tương lai vì ma túy 

Ma túy không chỉ bào mòn sức khỏe, phá hủy nhân cách con người mà còn thiêu rụi ước mơ, tương lai tươi đẹp của tuổi trẻ. Câu chuyện đau lòng của sinh viên Trần Phú Oai (21 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Lý Trần Phú (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) vừa được Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ xét xử là bài học cảnh tỉnh sâu sắc đối với giới trẻ.

Bị cáo Lý Trần Phú (bìa trái) và bị cáo Trần Phú Oai chờ tòa tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, Oai và Phú đều đang là sinh viên theo học tại trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ. Chỉ vì thiếu bản lĩnh, sự tò mò và sống buông thả, Oai và Phú sớm vướng vào ma túy. Không chỉ tự hủy hoại bản thân, 2 bị cáo còn biến căn phòng trọ của mình tại phường Long Tuyền, TP Cần Thơ thành nơi tụ tập, tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng chất cấm. Ngày 25-9-2025, Oai và Phú 2 lần liên tiếp bàn bạc, gom tiền mua thuốc lắc và Ketamine. Đồng thời chuẩn bị các dụng cụ sử dụng ma túy rồi rủ rê bạn tham gia. Rạng sáng 26-9-2025, khi cả nhóm đang tụ tập sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, cả 2 tỏ ra ăn năn hối cải. Chủ tọa nhấn mạnh: "Các bị cáo đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, là sinh viên được gia đình tạo điều kiện ăn học với bao kỳ vọng. Tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước, vậy mà các bị cáo lại thiếu suy nghĩ, dấn thân vào tệ nạn ma túy. Đã vậy, các bị cáo còn mua ma túy, rủ rê người khác cùng sử dụng, trong đó có cả người chưa thành niên. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội”.

Các vị hội thẩm nhân dân cũng nhẹ nhàng phân tích, để có tiền lo con ăn học, cha mẹ bị cáo phải lao động vất vả. Các bị cáo bị tù tội đã gây tổn thương cho gia đình. Đây là bài học xương máu của mỗi bị cáo. Mong rằng thời gian chấp hành án tù sắp tới sẽ là cơ hội để các bị cáo thực sự thức tỉnh, tích cực cải tạo để sớm trở về làm lại cuộc đời. Trước những lời khuyên bảo của Hội đồng xét xử, Phú và Oai chỉ biết cúi đầu xin lỗi gia đình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngồi bên dưới, ông L.Q.K (cha Phú) nghẹn ngào, chia sẻ: “Vợ chồng tôi ly hôn từ lâu, tôi làm tạp vụ nuôi con. Hằng ngày, tôi dành dụm tiền công cho con đi học với mong muốn con ăn học thành tài. Ngày Phú nhận giấy báo trúng tuyển đại học, tôi mừng khôn xiết. Không ngờ con mới vừa vào năm nhất, đã tụ tập theo bạn bè vướng vào ma túy”. Còn bà N.H.Y (mẹ Oai) nói: “Oai là con lớn trong nhà, còn 2 đứa em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Từ trước đến nay, ở nhà Oai vốn ngoan ngoãn nên khi hay tin con bị công an bắt giữ vì liên quan đến ma túy, vợ chồng tôi rất bàng hoàng. Nay nhìn con đứng trước tòa, đối diện với mức án tù, rồi tương lai con sẽ về đâu, tôi không dám nghĩ…”.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thuộc các tình tiết tăng nặng như tổ chức sử dụng ma túy nhiều lần và tổ chức cho người dưới 18 tuổi sử dụng, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ tuyên phạt Oai 9 năm tù và Phú 9 năm 3 tháng tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với các bạn trẻ sử dụng ma túy cùng Phú và Oai còn ở độ tuổi vị thành niên, chưa có tiền án, tiền sự về hành vi liên quan đến ma túy, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Phiên tòa khép lại với bản án nghiêm khắc dành cho Phú và Oai. Đây cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Ma túy là cạm bẫy nguy hiểm, chỉ một lần tò mò, một chút buông thả, mất cảnh giác là có thể phải trả giá bằng những tháng năm dài trong trại giam. Qua vụ án này, mỗi bạn trẻ cần tự nâng cao bản lĩnh, trang bị kiến thức sống để chủ động nói "không" với chất cấm. Gia đình và nhà trường cũng cần tăng cường quan tâm, quản lý và lắng nghe, đồng hành sát sao để con em mình không bước sai đường.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết