-
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Ông già Chín “chết tới nơi” mà dám ăn nói hùng hồn sắc bén dường thể giáo sư S.Pardine diễn thuyết về “Ấn Ðộ Văn minh tối cổ” ở trường Ðại học Oxford - Tỉnh trưởng Út nghĩ như vậy, cười cười nhìn tên thuộc hạ ác ôn như nói:
-
1C - con đường huyền thoại
Chương mười một
LÝ TƯỞNG - TRÍ TUỆ - DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG -
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Chương mười một
LÝ TƯỞNG - TRÍ TUỆ - DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG -
1C - con đường huyền thoại
Chương mười một
LÝ TƯỞNG - TRÍ TUỆ - DŨNG KHÍ CÁCH MẠNG -
1C - con đường huyền thoại
Chương mười
QUA ÐỒN TẮC THỦ -
1C - con đường huyền thoại
Chương chín
TÌM ÐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG -
1C - con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Chương tám
TA VÀ ĐỊCH “GẶP” NHAU -
1C- con đường huyền thoại
-
1C - con đường huyền thoại
Tại vuông An Ninh thuộc cánh đồng Gộc Xây hoang hóa, Trạm 90 - Ban chỉ huy Ðoàn 195 thuộc Cục Hậu cần Quân khu IX trú đóng nơi đây.