22/12/2007 - 23:19

Thơ

Trở lại rừng xưa

TRẦN ĐÌNH THÀNH

Gặp rừng lại nhớ người ơi
Những ngày xưa ấy trong tôi vẫn còn
Cái ngày cây mới còn non
Trong mưa gió rét lom khom đi trồng

Biết bao vất vả gian truân
Hôm nay mới có cánh rừng thanh xuân
Để lòng cứ mãi bâng khuâng
Nhớ  bao kỷ niệm xa gần nơi đây


Cây xưa đã hóa rừng dài
Người đi năm ấy hôm nay đã về
Tóc sương điểm tuyết cận kề
Nhớ rừng như nhớ làng quê của mình

Theo từng tiếng hót của chim
Giữa ngàn xanh ấy tôi tìm dáng xưa
Xin ai đừng quá bất ngờ
Trách ai ngày ấy hững hờ với ai

Nhớ câu muối mặn gừng cay
Cúi đầu tạ lỗi trước cây ân tình
Bao năm về phố một mình
Cô đơn lại nhớ tiếng chim ở rừng

Nhớ ai lòng lại ngập ngừng
Theo con đường cũ vào rừng chiều nay.

Chia sẻ bài viết