Nhạc sĩ Phạm Duy - cánh chim đầu đàn của tân nhạc Việt đã ra đi ở tuổi 93 vào chiều 27-1. Với người yêu nhạc, tên tuổi, tài năng cùng những tác phẩm âm nhạc của ông sẽ còn vọng mãi.
 |
Nhạc sĩ Phạm Duy. |
Tinh nhật lần thứ 92 và lần cuối cùng trong đời lần thứ 93, nhạc sĩ Phạm Duy đều chọn Cần Thơ để cùng chia vui với người hâm mộ. Người ta gặp một ông lão mái tóc bạc phơ, đôi tay đánh nhịp đã run nhưng khi nói về âm nhạc, cuộc đời và
tình yêu vẫn còn rất say sưa với phong thái hóm hỉnh, vui tươi. Trong đêm sinh nhật lần thứ 92, ông đã khuyên giới trẻ: "Tại sao chúng ta lại không yêu hết mình nhỉ? Đâu ai bắt tội mình yêu. Đừng rụt rè, hãy yêu hết con tim của mình". Nhạc sĩ Phạm Duy thường nói rằng, ông chưa già, còn "trẻ" lắm, ông vẫn có thể đánh nhịp trường ca "Hàn Mặc Tử", vẫn có thể cảm nhận được những thanh âm của cuộc sống. Ông chia sẻ: "Ở độ tuổi này, tôi không còn nhiều sức để viết, nhưng cảm xúc sáng tác trong tôi luôn tuôn chảy không thôi".
Vậy mà ông đã không thể ăn cái Tết lần thứ 93 trong cuộc đời!
Nhạc sĩ Phạm Duy tên thật là Phạm Duy Cẩn, sinh ngày 5-10-1921, tại Hà Nội. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam với số lượng nhạc phẩm đồ sộ cũng như tính đa dạng: nhạc cách mạng, nhạc quê hương, tình khúc, trường ca, thiền ca, tâm ca... Một số ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy đã được nhiều thế hệ người yêu nhạc mến mộ, trở nên bất hủ với thời gian như: "Đưa em tìm động hoa vàng", "Ngày xưa Hoàng Thị", "Tình hoài hương", "Bà mẹ Gio Linh", "Áo anh sứt chỉ đường tà"
Nhạc sĩ Phạm Duy được xem là người "nối nhịp" cho nhạc và thơ bởi rất nhiều bài thơ của các nhà thơ: Phạm Thiên Thư, Hữu Loan, Huy Cận, Hoàng Cầm
đã được ông phổ nhạc thành công. Nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy có giai điệu da diết, nồng nàn, đầy cảm xúc; lời bài hát mang nhiều triết lý, chiêm nghiệm về cuộc sống. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê đã nhận xét: "Trong hầu hết những bài hát của Phạm Duy, lời và nhạc chẳng những hay mà lại có tánh cách giản dị, mộc mạc và nên thơ của những bài ca dao. Những câu lục bát biến thể, hay những câu lục bát có thêm tiếng đệm được phổ nhạc một cách tài tình
".
Dịp sinh nhật lần thứ 93, nhạc sĩ Phạm Duy đã phối hợp với các nghệ sĩ ra cùng lúc 4 album: "Phạm Duy - Đi đâu cho thiếp theo cùng", "Phạm Duy - Yêu là chết trong lòng", "Tiếng sáo thiên thai", "Tiếng thu". Khó có người nhạc sĩ ở tuổi "xưa nay quá hiếm" nào lại có sức lao động bền bỉ đến vậy.
Vĩnh biệt nhạc sĩ Phạm Duy cánh chim đầu đàn của tân nhạc Việt Nam - người yêu nhạc Việt sẽ mãi nhớ đến ông, nhớ đến những nhạc phẩm mà ông để lại cho đời.
ĐĂNG HUỲNH