07/10/2026 - 08:50

Góp điều tử tế vào hành trình trưởng thành của người trẻ 

Trong “Người khách mới trên chuyến xe 461” (NXB Kim Đồng, tháng 9-2026), nhà văn Nguyễn Khắc Cường dùng hình tượng những chuyến xe để đưa người đọc bước vào thế giới của những điều tử tế nuôi dưỡng người trẻ trưởng thành. Và tất nhiên ở đó không thể thiếu sự giáo dưỡng bằng tình thương và bao dung của cha mẹ. Quyển sách như một dòng chảy dịu êm giữa lúc mạng xã hội ồn ào vì hội nhóm “Con ghét bố mẹ” gia tăng hàng trăm nghìn thành viên chỉ trong tuần qua…

Nhân vật chính của sách là Thư, cô sinh viên năm nhất trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ làm nghề giáo, với tính cách vô tư và có những suy nghĩ bướng bỉnh rất khó lý giải của tuổi trẻ. Ví như Thư cho rằng đã biết chạy xe rành rẽ, thì việc học luật, thi lấy bằng lái không quan trọng. Hay đến ngã ba ngã tư, gặp đèn sắp chuyển sang đỏ, thì tăng tốc tranh thủ chạy qua dẫu chỉ còn 1-2 giây mới là bình thường. Và câu chuyện mở đầu bằng một lần Thư bị cảnh sát giao thông trẻ tên Long thổi phạt hành chính gần phân nửa thu nhập cả tháng vất vả làm thêm của cô...

Từ một tình huống giao thông mà Thư cho rằng do cô có thể chất “luôn luôn xui xẻo”, nhà văn Nguyễn Khắc Cường đã mở ra một câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc. Đầu tiên và bao trùm là tình thương không gì đong đếm được của cha mẹ dành cho con và trong truyện dài này được kể dưới góc nhìn của Long. Đó là người mẹ luôn ở ngã tư chờ con về, là người cha cung cấp thông tin nhờ cảnh sát giao thông “canh” thổi phạt cô con gái cứ lên xe là phóng bất chấp và đặc biệt là một người cha không cùng huyết thống nhưng đã yêu thương che chở con trai cả một đời, đến tận khi nhắm mắt xuôi tay...

Nhà văn cũng khắc họa những người con tuy có bướng bỉnh, có sai lầm, nhưng biết nghĩ lại và yêu thương gia đình. Giống như Thư cuối cùng cũng biết kìm tốc độ khi nhận ra: “Không phải con đường nào cũng có cảnh sát giao thông, nhưng con đường nào mình đi cũng có cha mẹ dõi theo” (trang 13).

Một điểm nhấn nữa là tác giả đã xây dựng không gian truyện gần gũi đời thường những đoạn hội thoại hóm hỉnh; cùng những tình huống thực tế với những nhân vật trẻ còn đang dò dẫm trên đường đời. Qua nhân vật Thư cùng thời gian tập sự làm thêm được trả ba mươi ngàn đồng một giờ, một thế giới khác được mở ra với nhiều góc nhìn mới mẻ cả với những người đọc đã có nhiều kinh nghiệm sống.

Tác giả cũng thành công giữ người đọc đến trang sách cuối bằng nhiều tình tiết bất ngờ, có nuối tiếc, nỗi buồn và hy vọng. Để rồi mỗi nhân vật càng nhận ra giá trị của cuộc sống hiện tại và trân quý những gì còn giữ được bên mình. Quan trọng nhất, tác giả đã giữ được mạch ngầm nhân ái xuyên suốt câu chuyện. Đó cũng là đặc trưng làm nên vị trí của nhà văn Nguyễn Khắc Cường trong lòng người đọc từ các tác phẩm đã xuất bản: “Buổi chiều không có tơ trời” (1995), “Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch” (2022), “Kho báu trong thành phố” (2023), “Nụ hôn dưới vòm cây” (2024). Trong đó, Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch đã nhận Giải B-Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023.

Bài, ảnh: XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết