18/02/2013 - 09:19

Album “Tình ca trên lá”

Những giai điệu đẹp đầu năm mới

Những ngày đầu năm mới này, Phương Nam phim phát hành album nhạc cách mạng "Tình ca trên lá" do NSƯT Thanh Thúy trình bày. 9 ca khúc là 9 giai điệu thật đẹp về tình yêu một thời trong bom đạn.

 Ảnh: bitvn.org

Các ca khúc trong album rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán thính giả: từ giai điệu hào sảng của "Anh Ba Hưng" (Trần Kiết Tường), "Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn" (Phạm Minh Tuấn)… đến sự ngọt ngào, lắng đọng với một chút "Hương Thầm" (Vũ Hoàng), "Câu hát bông sen" (Thanh Trúc) và "Rặng trâm bầu" (Thái Cơ)…

Thế hệ chúng ta hôm nay đang vui đón đất nước thanh bình rộn rã vào xuân với sự đổi thay phấn khởi. Chúng ta cũng không thể quên người đi trước đã hy sinh tuổi thanh xuân và tính mạng để giành lại độc lập, tự do. Thời ấy, có những đôi lứa yêu nhau sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư khi Tổ quốc cần: "Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai ra trận. Bên ấy có người ngày mai đi xa…", để rồi: "Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì. Mà hương thầm vương vấn mãi người đi…" ("Hương thầm"). Hay những cô gái đang tuổi thanh xuân rời quê nhà ra chiến trường "cáng thương tải đạn" mà lòng vui phơi phới: "Tuổi em vừa tròn đôi mươi mười tám. Em cài mái tóc gọn gàng, đi từng bước vững vàng…Em như con chim giữa mùa xuân. Lao trong mưa bom chẳng dừng chân. Luồng trong khói mù dáng em sáng lòa, súng em sẵn sàng..." ("Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn").

NSƯT Thanh Thúy đã mang đến một cơn gió mới, trẻ trung và sôi nổi. Giọng hát của chị nhẹ nhàng, mượt mà nhưng đầy nội lực cùng cách xử lý và cảm nhận cái hồn bài hát nên chinh phục được những người yêu thích dòng nhạc cách mạng.

Trong xu hướng nhạc thị trường đang "lấn át" trên các kệ đĩa, "Tình ca trên lá" là món quà âm nhạc ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết