ANH DŨNG
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”- Thấm nhuần sâu sắc lời dạy đó của Bác Hồ, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận động quần chúng, lao động giúp dân... Qua đó, có 1.214 lượt cán bộ, chiến sĩ được các cấp biểu dương, khen thưởng trong giai đoạn 2009-2012, là những bông hoa rạng rỡ trong vườn hoa thi đua quyết thắng. Cuối năm, chúng tôi có dịp gặp gỡ 3 bông hoa đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc ấy
Khắc tinh của kẻ xấu
Trong đội hình tuần tra đêm của lực lượng dân quân phường An Phú (quận Ninh Kiều), thường có một thanh niên dáng thấp đậm, da trắng, đi trước chỉ huy. Đó là Nguyễn Trọng Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường. Nhiều anh em trong Tiểu đội Dân quân thường trực (DQTT) phường cho biết, họ rất an tâm khi có anh Nghĩa đi cùng, bởi Nghĩa ăn nói lý lẽ thuyết phục, lanh lợi, cương quyết nên nhiều đối tượng xấu phải nể sợ.
Năm 2000, tốt nghiệp THPT, Nghĩa xin gia nhập vào lực lượng dân quân cơ động của phường. Nhận thấy Nghĩa nhiệt tình công tác, cấp trên đã tạo điều kiện cho Nghĩa tham gia khóa đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn và năm 2007 Nghĩa trở thành Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường. Nghĩa kể: “Hồi tôi nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng, địa bàn phường khá phức tạp, có nhiều loại tội phạm như: mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy; trộm cắp; móc túi; đá gà; số đề; cờ bạc
vì vậy cần phải tăng cường phối hợp với các lực lượng để trấn áp các loại tội phạm này”. Bên cạnh xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng quân sự phối hợp chặt chẽ, hàng đêm, Nghĩa thường cùng Tiểu đội DQTT đi tuần tra, xử lý nhiều vụ việc xảy ra.
Chúng tôi từng chứng kiến sự gan dạ, linh hoạt của Nghĩa trong một đêm cùng Nghĩa và một số anh em DQTT phường đi tuần tra. Lực lượng xuất phát từ 23 giờ đêm, đi khắp các tuyến đường, ngõ hẻm trên địa bàn phường. Đến 2 giờ sáng, Nghĩa kêu anh em “ém quân” vào vỉa hè Công viên Lưu Hữu Phước. Không lâu sau, có 2 đối tượng dừng xe gắn máy trước cửa một hộ dân với hành vi khả nghi. Phát hiện bị theo dõi, chúng rồ ga bỏ chạy, lập tức Nghĩa cùng anh em truy đuổi, chặn đầu xe bọn chúng. Lúc này, đối tượng ngồi sau định quăng cây kìm cắt nhằm phi tang chứng cứ, nhưng Nghĩa đã xông vào giữ lại. Hai đối tượng được giao cho Công an phường xử lý. Lê Thành Công, chiến sĩ trong tổ tuần tra kể cho tôi nghe nhiều vụ trấn áp tội phạm do Nghĩa chỉ huy. Điển hình như vụ vây bắt 2 tên trộm trèo vào nhà dân ở đường Trần Bình Trọng và vụ tóm gọn 2 tên trộm đột nhập vào nhà dân ở đường Mậu Thân vào giữa năm nay
Thấy Nghĩa làm công việc nguy hiểm, thường xuyên đối mặt với tội phạm, lương lại thấp nên nhiều lần mẹ và những người thân khuyên Nghĩa tìm công việc có thu nhập cao, an nhàn hơn. Nghĩa tâm sự: “Tôi phải đấu tranh với gia đình và bản thân để “trụ” lại công việc này. Tôi mong muốn cống hiến sức trẻ để xây dựng quê hương
”.
Sự nhiệt tình, tâm huyết, gương mẫu, không ngại gian khó của người Chỉ huy trưởng 31 tuổi này đã góp phần tích cực vào công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, nhất là trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, huấn luyện và tuyển quân hàng năm.n
Luôn nhận nguy hiểm về mình
Nghe những thành tích mà Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Chủ nhiệm Công binh Bộ CHQS thành phố, báo cáo tại Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT TP Cần Thơ (giai đoạn 2009-2012), nhiều người không khỏi trầm trồ, nhưng nếu tận mắt chứng kiến những công việc nguy hiểm thầm lặng mà anh đã làm mới thấy hết tinh thần xả thân cống hiến của người chỉ huy thương lính như thể người thân này.
Còn nhớ đợt thu gom bom đạn dọc theo bờ sông Hậu, thuộc địa phận quận Ô Môn vào tháng 5- 2012. Sau 2 ngày đào tìm cật lực, anh Hạnh và lực lượng công binh thu gom được 5 quả bom loại 500 LBS (trọng lượng 250 kg/quả), 2 quả bom loại 250 LBS (trọng lượng 125 kg/ quả) và 7 quả đạn rocket về điểm tập kết tại phường Thới An để xử lý an toàn. Nhìn anh Hạnh và các chiến sĩ công binh tay búa, tay đục hì hụi tháo ngòi nổ trên những quả bom có hình thù kỳ quái, sáng loáng, một số người chứng kiến cứ nổi da gà. Trên gương mặt anh Hạnh và mọi người toát lên vẻ căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại. Xong việc, anh thở phào nhẹ nhõm, cho biết: “Công việc này rất nguy hiểm, tuyệt đối không cho phép có sai sót. Nếu chỉ một giây lơ là thì tính mạng của mình và mọi người xung quanh sẽ tiêu tan
”.
Điều khiến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hết sức cảm phục người Chủ nhiệm Công binh 50 tuổi này không chỉ tham mưu cho Bộ CHQS thành phố trong việc xin cấp giấy phép dò tìm và xử lý bom đạn, mua thiết bị dò tìm, tập huấn kỹ thuật dò tìm và xử lý bom đạn
mà còn là tình thương bao la đối với đồng đội, luôn nhận lấy phần nguy hiểm về mình. Đại úy Huỳnh Phước Vĩnh kể: “Khi gặp những quả bom nguy hiểm, khó xử lý, anh Hạnh luôn bảo chúng tôi phải tránh ra xa để mình anh xử lý
”. Như chuyện anh xử lý quả bom 500 LBS do hai vợ chồng làm nghề thu mua phế liệu tại phường Thới Long (quận Ô Môn) mua về đang cưa dang dở, chốt chống tháo bị gãy nên có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh Hạnh đề nghị mọi người tránh ra xa để một mình anh tháo ngòi nổ. Hoặc chuyện anh xử lý quả bom 250 LBS nằm ở mé sông Cần Thơ (do người dân xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền phát hiện) có kết cấu khác thường, ngoài ngòi nổ chính, trên thân quả bom còn lắp thêm 3 ngòi nổ phụ và cách bố trí ngòi nổ rất nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn cho đồng đội, anh Hạnh quyết định một mình tháo ngòi nổ quả bom này
Anh Hạnh bộc bạch: “Mình là chỉ huy, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn, nên khi gặp tình huống khó và nguy hiểm thì mình phải gương mẫu
”.
Với những đóng góp tích cực của anh Hạnh, từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm, lực lượng Công binh Bộ CHQS TP Cần Thơ thu gom và xử lý từ 6-7 tấn bom, đạn các loại trên địa bàn. Anh Hạnh cho biết thêm: “Trong Dự án 504 của Chính phủ xác định, địa bàn quận Thốt Nốt và dòng sông Hậu (TP Cần Thơ) là túi đựng bom đạn của Vùng IV Chiến thuật ngụy trong kháng chiến chống Mỹ. Thời gian tới, khi cấp trên triển khai thực hiện dự án này, nhiệm vụ rà phá bom mìn của chúng tôi càng nặng nề hơn. Nhưng dù khó khăn và nguy hiểm thế nào chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tính mạng cho nhân dân...”.n
Đại đội trưởng năng động
Bước vào khuôn viên Kho Quân khí, thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước quang cảnh doanh trại xanh, sạch, đẹp, với những hàng cây xanh rờn, thẳng tắp, bởi 3 năm trước, nơi đây còn là khu đất trống, lau cỏ mịt mù.
Không thể kể hết những khó khăn, vất vả trong thời gian đầu đơn vị mới chuyển về đây. Bên cạnh nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài, đạn dược
Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố còn giao nhiệm vụ cho Đại đội Kho quân khí nhanh chóng xây dựng khu đất 42 ha này trở thành doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Khi đó, nhận thấy nhiều cán bộ, chiến sĩ tỏ ra lo lắng trước nhiệm vụ nặng nề, Đại đội trưởng Nguyễn Văn Mến gần như túc trực suốt ở đơn vị, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với anh em. Nhà anh cách doanh trại chỉ hơn chục cây số (quận Cái Răng) nhưng có khi cả tháng anh chưa về thăm nhà. Hàng ngày, anh Mến không chỉ lên kế hoạch, phân công công việc chặt chẽ, mà luôn theo sát nhắc nhở động viên và lăn xả cùng làm với anh em. Hễ rảnh tay là anh tìm tòi các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá, chăn nuôi gia cầm, hay tìm đến những lão nông trong vùng để học hỏi kinh nghiệm trồng trọt, sản xuất lúa, rồi về hướng dẫn lại cho cán bộ, chiến sĩ. Sự gần gũi, quan tâm và gương mẫu của anh Mến đã tiếp thêm niềm tin, động lực cho anh em trong đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, trong khuôn viên doanh trại đã trồng hơn 3.000 cây sao, dầu, dừa, măng cụt, vú sữa, bưởi, quýt
; hàng ngàn mét vuông đất ở khu tăng gia sản xuất được phủ xanh các loại rau, củ, quả; hàng ngàn mét vuông ao có đủ loại cá bơi lượn; đàn gà, vịt, ngỗng lên đến cả ngàn con; cánh đồng mẫu 12 ha hứa hẹn vụ lúa đông - xuân bội thu
Trong những câu chuyện về Đại đội trưởng Nguyễn Văn Mến, đồng đội thường nhắc đến sự kiện năm 2010, dưới sự chỉ huy của anh, đại đội đã vận chuyển hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược, thuốc nổ an toàn trên quãng đường sông và đường bộ dài hơn 25 km, từ doanh trại cũ ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) về doanh trại hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, anh Mến tổ chức đi khảo sát thực địa đường bộ, đường sông rất nhiều lần, đo độ sâu mực nước của từng đoạn sông, độ cao và chiều rộng của từng cây cầu, theo dõi quy luật nước lên xuống trên các sông
Khi kế hoạch của anh được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phê chuẩn, việc bốc xếp vũ khí, đạn được lên xuống xe, tàu, chuyển vào kho mới hoàn thành chỉ trong 1 tuần, trong đó anh Mến đảm nhận việc bốc xếp những loại vũ khí, đạn dược có tính chất nguy hiểm cao.
Cùng anh Mến tham quan một vòng doanh trại, tôi cảm nhận người Đại đội trưởng 38 tuổi đời, 19 tuổi quân này biết rõ từng ngóc ngách, vật dụng trong doanh trại. Trong các kho, từng loại vũ khí, đạn dược được đơn vị phân loại, phân cấp, chia nhóm niêm cất rất ngăn nắp, cẩn thận, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ, các chế độ kiểm tra, lau chùi, bảo quản... Với anh Mến, tất cả đều là tài sản quốc gia, phải ra sức bảo quản với tinh thần, trách nhiệm cao nhất...