25/05/2020 - 06:00

Nhịp sống bình thường dần trở lại 

Theo số liệu của worldometers.info, tính đến chiều 24-5, thế giới ghi nhận hơn 5,42 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 345 ngàn người đã tử vong. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp với Mỹ Latinh trở thành tâm dịch mới, sau Đông Á, châu Âu và Mỹ. Thế nhưng nhịp sống bình thường đang dần trở lại ở nhiều nước.

New York cho phép tụ tập trên 10 người

Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng, đi chơi golf tại bang Virginia ngày 24-5. Ảnh: EPA

Mỹ vẫn là quốc gia bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất với 1,67 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 và 99 ngàn người thiệt mạng. New York là tâm dịch của nước Mỹ với 360 ngàn ca nhiễm, nhiều hơn cả vùng dịch lớn thứ hai thế giới hiện nay là Brazil. Thế nhưng tất cả 50 bang của Mỹ đều đã mở cửa trở lại ở mức độ khác nhau, kể cả New York.

Chính quyền bang 19 triệu dân này vừa cho phép các hoạt động tụ tập trên 10 người với mục đích không thiết yếu, hai tháng sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, trong đó cấm mọi hoạt động tụ tập nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Thống đốc bang Andrew Cuomo hôm 23-5 ban hành sắc lệnh cho phép nới lỏng các hạn chế về tụ tập đông người, song nhấn mạnh người dân vẫn phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và vệ sinh, khử trùng theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Các sự kiện tôn giáo có trên 10 người tham gia cũng được phép tổ chức.

Biểu tình ở Đức phản đối phong tỏa

Ngày 23-5, trên khắp nước Đức tiếp tục diễn ra hàng chục cuộc tuần hành, biểu tình nhằm phản đối các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19.

Các cuộc tuần hành được tổ chức hằng tuần ở các thành phố lớn của Đức kể từ đầu tháng 4 vừa qua và đã leo thang trong những tuần gần đây với sự tham gia của hàng ngàn người. Mục đích của người biểu tình là nhằm phản đối các biện pháp hạn chế của chính phủ, với lý do các biện pháp này xâm phạm quyền tự do cá nhân.

Đức bắt đầu nới lỏng các hạn chế được đưa ra để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 từ đầu tháng 5, sau khi ghi nhận số ca nhiễm trong ngày giảm. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn quan ngại về nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này.

Châu Âu tiếp tục mở cửa

Ngày 23-5, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo nước này sẽ mở cửa trở lại với khách du lịch quốc tế từ tháng 7 tới.

Tây Ban Nha là một trong những nước bị tác động nặng nề nhất châu Âu do dịch COVID-19 và đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất châu lục từ ngày 14-3.

Phát biểu trên truyền hình, ông Sanchez cũng "bật đèn xanh" cho việc nối lại các giải bóng đá chuyên nghiệp ở xứ sở bò tót từ ngày 8-6.

Tại Ý, trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, người dân trên khắp đất nước hình chiếc ủng hôm 23 và 24-5 đã đổ ra đường để tận hưởng các hoạt động giải trí cuối tuần như thói quen trước đây sau hơn 2 tháng phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Hãng thông tấn ANSA cho biết, chính quyền  đang cập nhật danh sách chi tiết các hoạt động được phép mở cửa trở lại vào Hướng dẫn thực hiện Sắc lệnh mở cửa của chính phủ, dựa trên đề xuất của các hiệp hội ngành nghề. Theo đó, các hoạt động cụ thể tiếp theo được phép mở cửa trở lại đã được thông qua như: khu cắm trại, dã ngoại, hoạt động thể chất ngoài trời, cho thuê xe, khu vui chơi trẻ em, câu lạc bộ văn hóa, rạp chiếu phim, lễ hội, hội chợ, dịch vụ cho trẻ em…

Trong khi đó, ngày 24-5, các nhà thờ tại Pháp đã tiến hành hoạt động cầu nguyện vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong hơn 2 tháng sau khi chính phủ nước này cho phép mở cửa trở lại các cơ sở tôn giáo trong bối cảnh dịch COVID-19 tại đây đang dần được kiểm soát. 

Gần 2 tuần sau khi nới lỏng các quy định về việc đóng cửa các nhà thờ trên toàn quốc, cuối cùng Chính phủ Pháp đã cho phép tất cả các cơ sở tôn giáo, trong đó có các nhà thờ, thánh đường... được  hoạt động trở lại. Tuy nhiên, chính phủ vẫn yêu cầu các linh mục và nhà truyền giáo đảm bảo các biện pháp an toàn được thực thi đầy đủ. Cụ thể, các tín đồ sẽ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi vào các địa điểm tôn giáo, ngoài ra các chỗ ngồi phải được bố trí sao cho đảm bảo khoảng cách an toàn giữa mọi người với nhau. 

QUỐC KHÁNH (Theo Guardian, TTXVN)

Chia sẻ bài viết