24/08/2008 - 20:13

Thơ

Lời ru qua ba thế hệ

LÊ MINH PHÁN


Ngày xưa, cha đi bộ đội
Mẹ thân cò lặn lội đồng cạn đồng sâu
Chân phèn mưa nắng dãi dầu
Về chưa kịp rửa
Mẹ lại ru con câu ca dao hằng bữa
“Ví dầu, ví dẫu, ví dâu
Ví qua, ví lại, ví trâu vô chuồng”
Lời mẹ ngọt như nước nguồn
mát như gió bãi
Đưa con vào giấc ngủ tình thương.

Thời đánh Mỹ
Con đi làm anh Giải phóng quân
Mẹ vẫn sống cuộc đời lam lũ
Vẫn sớm chiều đồng cạn đồng sâu
Trưa về vẫn hát câu “Ví dầu, ví dẫu, ví dâu...”
Ru cháu.
Quê hương ngày thêm bom cày đạn xới
Nào át được tiếng ru hời
Trải tình thương vạn lối
Tình bà nâng cánh
Đưa cháu vào giấc mộng thần tiên.

Nay đất nước thanh bình
Quê hương đổi mới
Xua đi bao lo toan nghĩ ngợi
Bà lại ru thế hệ thứ ba bằng câu hát ngày xưa...
Những buổi trưa
Mái tóc bạc phơ nghiêng vào cánh võng
như áng mây chiều nên thơ
Ép miếng trầu, bà cất giọng ầu ơ:
“Cháu bà hãy ngủ cho ngoan
Mẹ mầy chút nữa sở tan sẽ về”.

Chia sẻ bài viết