Nhà may của nhà thiết kế (NTK) Lâm Thị Xuân Liễu (hẻm 82, đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) ngoài trưng bày rất nhiều áo dài truyền thống còn trang trí nổi bật với những chiếc áo dài mini đủ mọi màu sắc, hoa văn. Ðó là cách để chị Liễu lan tỏa tình yêu và nét đẹp áo dài đến với mọi người.
![Lan tỏa nét đẹp áo dài](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250211/images/12-2.webp)
NTK Lâm Thị Xuân Liễu bên những chiếc áo dài mini.
Sáng chủ nhật, nhà may của NTK Xuân Liễu rộn ràng bởi sự có mặt của các em nhỏ tham gia buổi workshop may áo dài mini do chị Liễu hướng dẫn. Những chiếc áo dài chỉ dài chừng 30cm nhưng hình dáng, thiết kế không khác gì áo dài kích thước người thật với hoa văn đẹp mắt thu hút các em nhỏ. Chị Liễu tỉ mỉ giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật cắt, đo, may, ráp để làm nên chiếc áo dài hoàn chỉnh. Các em nhỏ học làm theo, rồi khéo léo đính hạt, kết cườm làm tôn thêm vẻ đẹp áo dài mini. Em Trần Lý Thiên Ân (ngụ quận Bình Thủy) chia sẻ: “Con thấy rất hứng thú với việc may áo dài mini, rất là thú vị và đây là lần đầu con được tận tay làm. Cô Liễu dạy con rất tận tình”. Còn học viên khác là em Nguyễn Ngọc Minh Khuê (ngụ quận Bình Thủy) thì nói rằng, em thích nhất là công đoạn vẽ áo dài vì mỹ thuật là đam mê của em.
Theo NTK Lâm Thị Xuân Liễu, những buổi workshop như thế này ngày càng diễn ra đều đặn hơn, thu hút nhiều em nhỏ hơn, cho thấy sức hút của chiếc áo dài truyền thống. Chị Liễu còn cho biết, gần 1 năm qua, từ sau khi chị nghĩ đến việc may áo dài mini để làm quà tặng du lịch, để đưa di sản áo dài đến gần hơn với du khách và giới trẻ, chị nhận được nhiều lời mời tổ chức workshop tại các khu, điểm du lịch, quán cà phê, hoặc resort, nhà hàng nổi tiếng ở TP Cần Thơ, như khách sạn TTC, Victoria… Khi những tấm vải màu sắc được trải ra, chị Liễu khéo léo cắt, may rồi hướng dẫn mọi người làm theo, ai cũng hứng thú, nhất là khách nước ngoài. “Nhiều vị khách ngoại quốc đã cầm kim may tay cả chiếc áo dài mini rồi reo lên thích thú với thành phẩm do chính tay mình vừa làm ra. Nhìn hình ảnh đó, tôi thấy rất hạnh phúc!”, chị Liễu kể lại.
Theo chị Liễu, việc may áo dài mini có phần nhanh hơn áo dài kích thước thật nhưng cái khó là phải canh chỉnh hoa văn, đường nét và chi tiết. Ngoài ra, chị còn lồng ghép hình ảnh di tích, điểm đến nổi tiếng của TP Cần Thơ lên áo dài mini như Nhà cổ Bình Thủy, Cầu đi bộ Ninh Kiều, Chợ cổ Cần Thơ, Căn cứ Vườn Mận, Cồn Sơn… để quảng bá đến du khách. Sắp tới, chị Liễu sẽ tổ chức các buổi workshop thường xuyên hơn nữa với mong muốn lan tỏa tình yêu di sản áo dài.
Nói đến áo dài, hẳn nhiều người ngạc nhiên khi biết chị Liễu là người “ngoại đạo” may vá, đến với công việc này bằng tình yêu thời trang. Năm 2023, qua sự giới thiệu của Hội LHPN quận Bình Thủy, chị được học lớp dạy may áo dài do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức với sự hướng dẫn của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Sau lớp học này, chị bén duyên với áo dài và tiếp tục học lớp nâng cao của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam. Thành quả từ việc học là bộ áo dài giới thiệu di sản Cần Thơ của NTK Lâm Thị Xuân Liễu ra đời, được chọn trình diễn trong sự kiện phát động Tuần lễ Áo dài Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Từ tiếng vang đó, chị Liễu quyết tâm gắn bó với áo dài, tiếp tục trau dồi nghề nghiệp, mở hiệu may để khởi nghiệp.
Áo dài mini là hướng rẽ sáng tạo của chị Liễu, đang trở thành sản phẩm du lịch độc đáo ở TP Cần Thơ. Dù hiện nay, thu nhập từ công việc này chưa thật nhiều nhưng điều chị Liễu tâm đắc là kết nối khách hàng, giúp khách nước ngoài hiểu rõ hơn về kỹ thuật cắt may áo dài của Việt Nam, bên cạnh chiếc áo dài thướt tha vẫn thường thấy. “Tôi hạnh phúc vì điều đó!”, NTK sinh năm 1984 cười viên mãn.