20/09/2026 - 09:03

Dấu xưa Cần Thơ

Xóm Công Xi Heo 

Địa danh xóm Công Xi Heo bây giờ vẫn được nhiều người Cần Thơ cố cựu nhắc đến, khi nói về khu vực Trung tâm thương mại Cái Khế ngày nay.

Đường Trần Văn Khéo ngày nay, với những dấu tích còn sót lại của cầu Công Xi Heo. Ảnh: DUY KHÔI

Công xi heo, nghĩa là điểm giết mổ heo tập trung, để cung cấp thịt cho các chợ. Có tài liệu thuật lại, công xi heo này có từ thời Pháp thuộc, duy trì mãi đến cuối những năm 1990 mới di dời, để xây cất Trung tâm thương mại Cái Khế. Xóm nhỏ xung quanh cũng được gọi là xóm Công Xi Heo.

Như chuyên mục “Dấu xưa Cần Thơ” số nói về rạch Khai Luông từng đề cập, rạch Khai Luông từ cầu đi bộ Ninh Kiều chảy dài đến tận Bình Thủy. Ngay chỗ đường Trần Văn Khéo, đoạn giữa hai nhà lồng chợ bây giờ, xưa kia có cây cầu bê tông kiên cố bắc ngang rạch Khai Luông. Do gần công xi heo nên cầu được gọi là cầu Công Xi Heo. Để phục vụ xây cất Trung tâm thương mại Cái Khế, đoạn rạch Khai Luông chỗ này đã được lấp, cầu cũng được phá dỡ. Dấu tích cầu xưa nay vẫn còn, là những chỗ gồ ghề trên đường Trần Văn Khéo.

Nhìn sự sầm uất, khang trang của Trung tâm thương mại Cái Khế bây giờ, ít ai ngờ xưa kia là nơi rạch Khai Luông chảy qua, mọc đầy rau muống.

Nhắc tới xóm Công Xi Heo, nhiều người Cần Thơ cố cựu có nhiều hồi ức với cây cầu Công Xi Heo vững chãi dẫn lối qua cồn Cái Khế, nơi đó có Vườn Ổi, Bãi Cát, Sân Banh… Đó là những địa điểm tham quan nức tiếng của Cần Thơ cách nay chừng 30 năm về trước.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết